con này hình như tháo ruột rùi thì phải mình xem qua ở đâu đó từ chuyếnbay cuối cùng về là bọn kĩ sư tháo ra
hi ! hi ! vậy theo bạn đâu mới là nơi an nghĩ cuối cùng của nó hả . bạn biết tại sao họ lại ko dùng từ ngữ giống của chúng ta ko , đơn giản là gì nó là 1 thành tựu công nghệ vượt bậc vĩ đại ,niềm kiêu hãnh 1 thời của nước mĩ cho nên họ mới dùng từ ngữ NGÔI NHÀ MỚI cho nó để có 1 sự trân trọng mà nó đáng đc nhận mặc dù là nó đã về hưu ,thân !
Đẹp thật. Nhìn cái tay nâng nâng bổng tàu con thoi lên là thấy sướng mắt rồi. Phi hành vào vũ trụ, mong ước lớn của những cuộc đời!
Ôi nhà thông thái . Kiến thức bạn thật uyên thâm, bái phục..bái phục. Hỏi câu không phải chứ bác có bà con, họ hàng gì với Tạ Biên Cương không vậy ???
Bác này mới đúng họ hàng vs Tạ Biên Cương. Ai trả lời lại bài của bác cũng lôi ông này ra. Mấy kiến thức bác này bác nêu ra thì làm gì mà thông thái lắm. Bác lên mạng tìm hiểu một cái là có ngay. Cả cái bài của em nữa,em chọn từ rồi mới dám viết lên đây. Còn bác thì cứ trả lời lại người ta theo cái kiểu :" Ừ thì bạn đúng, bạn giỏi đuợc chưa" nghe như kiểu cãi "cùn" ấy.