đồ của NASA bền vãi nhỉ, nhưng đồ Liên Xô cũng chẳng kém, lúc trước nghe nói có 1 con robot của Liên xô bị lạc trên mặt trăng bao lâu rồi mà NASA vẫn bắt được tín hiệu.
sau con cháu lên sao hỏa sống, thấy mấy vết bánh xe lại nghiên cứu và giả thiết cãi nhau chí chóe như giờ người ta đang cãi nhau về mấy cái đường trên đỉnh núi ở Peru
Thú thật với các bác, e vẫn có cảm giác khá là đặc biệt khi xem những bức hình trên, nó là ảnh chụp một hành tinh khác, ko phải nhà của TinhTe ae mình, mà cách chúng ta rất rất xa... cảm giác khó tả.
vậy là sao hỏa có bầu khí quyển, tưởng tối thui như mặt trăng. Con tàu tự hành này trang bị toàn đồ khủng nhỉ từ năm 2003 mà cho hình quá đẹp. Nó chơi cơ chế điều khiển gì nhỉ từ xa hay tự động....