Không có tài nguyên nào là vô hạn. CO2 thải ra từ việc tiêu thụ than đang dần làm thiên nhiên chết dần chết mòn, 1 lúc nào đó con người sẽ trả giá từ mẹ thiên nhiên...=(
Cũng là một sự phản ánh mức độ phát triển của một quốc gia. Nước càng phát triển thì nhìn công nghệ khai thác của họ càng an toàn và chú ý sức khỏe của công nhân hơn.
Ôi! những tấm hình và cái giá mà chúng ta phải trả.....
trùm than Quảng Ninh xuất lậu than cạo xương tủy đất nước siêu giàu, chúng ta mất cực nhiều tài nguyên trong khi đang chuẩn bị chính Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than.....
Hình ảnh quen thuộc quê tôi đấy. Than là nguồn sống và nguyên nhân của nhiều cái chết tại Quảng Ninh.
câu nói: "hết bụi hết tiền....!". Nhìn thấy hình ảnh này mới càng thấu hiểu ở đâu thợ mỏ và những người thân của họ đều khổ như nhau.
em cũng không rõ là dịch ra được như thế hay như nào! nhưng có vẻ không hợp với bức ảnh ạ!
Nhân tiện em rất khoái [The Big Picture]! vừa đc ngắm ảnh đẹp vừa hiểu hơn về cuộc sống xung quanh!
Vote cho topic và mong bác có nhiều bài viết hay hơn nữa!
Chào bạn, bức ảnh đó lúc đầu đúng với nội dung mình dịch, nhưng sau đó đã bị thay đổi bởi Boston.com. Vậy nên nó không còn phụ hợp nữa. Chỗ kia mình cũng đã sửa. Cảm ơn bạn rất nhiều.