Là một người con của vùng đất mỏ, bản thân cũng đang là một kĩ sư khai thác mỏ, mình có thể cảm nhận được những hết những thông điệp truyền tải qua bộ ảnh kia, tất cả những hình ảnh đó đều rất quen thuộc với t, tuy nhiên đó chỉ là bề nổi thôi, còn hàng trăm nỗi khó khăn của nghề làm than nữa, nhưng mà xem ra so với mấy nước trung đông thì việt nam còn hơn một tí
=> lương cũng không phải là thấp so với mặt bằng chung của xã hội bạn ạ! Mình có 2 người anh, 1 người làm công nhân dưới hầm, 1 người lái xe tải trong mỏ, lương trung bình 1 tháng là khoảng 12-15tr tính cả phụ cấp độc hại. Công nhân mỏ than có tuổi thọ trung bình thấp hơn người làm ngành nghề khác, chưa kể mắc các bệnh về đường hô hấp, phổi...
Nguy hiểm luôn rình rập những thợ mỏ, nhìn hình ảnh này có cả trẻ em trong đó nữa. Vì cuộc sống của nhiều người và cũng của chính họ mà một số người phải khổ cực như thế, chỉ biết nói CẢM ƠN những người đấy
Không có gì hơn sức mạnh và sức chịu đựng vô giá của con người, ...tất cả cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền, thật xót xa, và thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất rất nhiều.
Số liệu vớ vẩn. Riêng 1 năm VN đã khai thác trên 40 triệu tấn than.
---------- Post added at 09:16 PM ---------- Previous post was at 09:14 PM ----------
Sợ post lên lại gây sốc cho xã hội lên mình không giám đâu
---------- Post added at 09:21 PM ---------- Previous post was at 09:16 PM ----------
Chỉ đúng 1 phần. Công nghệ khai thác phải tuỳ vào điều kiện địa chất từng mỏ. Ở VN mỏ thì nhỏ, bị chia cắt điều kiện địa chất phức tạp không thể áp dụng cơ giới hoá đồng bộ như ở nước ngoài được vì vậy vẫn phải khai thác bằng phương pháp truyền thống (khoan nổ mìn thôi)