VN mình thì mỗi đoạn đường Trường Chinh có 2km, từ thẳng cũng biến thành cong để tránh nhà mấy lão quan, tầm nhìn cũng chỉ đến thế là cùng, cái lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm lúc nào cũng đặt trên hết. Tôi đang sống tại thành phố này, phải nói thật quy hoạch của nó đã 300 năm, và đến bây giờ nó vẫn vậy, đường xá đâu ra đấy, không bao giờ ngập úng,.... nhưng đối với HN tôi giám chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có được những gì người Nga đã làm 300 năm trước.
lẽ nào Việt Nam mình nên học hỏi để qui hoạch và xây dựng - thay đổi. Biết đâu 100 năm nữa chẳng hạn. Thế hệ sau mình sẽ được tận hưởng một hình ảnh đầy tính huy hoàng, lịch sử và đẹp mắt như thế.
@G.thế.quang
Sẽ không bao giờ được. Những công trình vĩ đại nhất thường được tạo ra dưới thời của những nhà độc tài khét tiếng nhất. Toàn bộ thành phố Saint Peterburg được bắt đầu xây dựng từ năm 1703 với tầm nhìn cực xa của Pier Đại đế, từ việc thừa hưởng nền kiến trúc Baroque của Pháp cho đến việc xây dựng một Venice của phương Bắc (bằng việc đào rất nhiều kênh rạch), hay việc kêu gọi mọi người đến thành phố phải mang theo ít nhất một khối đá lớn để xây dựng đã biến một vùng đầm lầy thành một thành lũy kiên cố chống lại quân Thụy Điển, và là một kiệt tác về kiến trúc như ngày nay.
Tuy nhiên các bài học về quy hoạch mà Việt Nam có thể học thì có rất nhiều, và cũng nên hy vọng một nền tảng tốt, đẹp cho các thế hệ mai sau.
Ad đính chính lại nhé, đây không phải là Cung điện Mùa đông, đây là một cung điện nhỏ nằm trong quần thể cung điện Catherine, ở thành phố Puskin, ngoại ô Saint Petersburg! 😃
Bởi vì cung điện này cũng có cái tên theo tiếng nga giống với tên của cung điện mùa đông nên khách du lịch dễ bị nhầm! Tên cung điện này là: Павильон "Эрмитаж" trung tên Эрмитаж nên bị nhầm! 😃
Cảnh sắc quá tuyệt vời.....
Yêu đất nước, con người Nga, từ Peter đại đế, những danh tướng như Kutuzov, Suvorov.... đến G.Zhukov và bây giờ là cặp đôi quyền lực Putin, Medvedev 😃
Hình như vị khách du lịch này nhầm lẫn cung điện mùa đông và mùa hè rồi. Cũng chẳng thấy chụp cái ảnh cái cầu mở ban đêm.
Trong thành phố có 1 cái tháp (hay nhà thờ gì đó). Sa Hoàng yêu cầu các ngôi nhà phải thấp hơn cái tháp đó. Nên khi đứng trên đó có thể ngắm cảnh toàn thành phố. Mà leo lên đó cũng mỏi hết cả chân!!!
Nỗi khiếp đảm tồi tệ nhất trong đời của Sa Hoàng Paul là luôn sợ bị ám sát. Để cố gắng tự bảo vệ mình khỏi những đe dọa ám sát, Paul đã xây dựng cho mình tòa lâu đài kiên cố này. Tuy nhiên, chỉ 40 ngày sau khi chuyển vào ở bên trong lâu đài, Paul bị cận vệ Hoàng gia ám sát ngay tại phòng riêng của mình.
Qúa phũ cho đội bán mũ 😆