Bác ở đâu thế? Em không giàu nhưng vẫn "chịu khó" đi nghe nhạc lắm (nhạc hòa tấu, giao hưởng thính phòng thôi nhé) Nếu bác ở Hà Nội thì cuối năm nay bác dạy em Piano nhé, em cũng là 1 người đam me Piano nhưng nhạc cụ này "Đại gia" quá nên chưa có điều kiện. Cảm phiền bác liên lạc 0902222276 để khi nào có dịp em và bác cùng trao đổi về vấn đề này nhé! Tặng bác: Em vẫn hi vọng 1 ngày nào đó mình được ngồi trước phím đàn và thả hồn... cho dù lúc đó xung quanh chả có ai
Gửi Shinbehv : Bạn sửa lại nội dung ghi chú dưới bức ảnh thứ hai nhé. 01 đơn vị thiên văn ( au - astronomical unit) = 150.000.000 km, không phải 150.000 km. Thân.
cái này hay, em cũng đang nghĩ thế, ngày trước bên trung quốc có 1 bộ phim nói về vấn đề này, 1 trái đất khác tồn tại song song với trái đất của mình và những con người trên đó cũng giống ở đây
chà, có 1 siêu trái đất gấp 100 lần trái đất chúng ta thì tốt quá rồi, đất rộng, biển cũng nhiều, cho thằng TQ khỏi đi cướp =))
Nó đang xoay quanh 1 ngôi sao với năng lượng hạt nhân cạn dần, thế thì cái hành tinh này cũng sắp toi với cái ngôi sao này rồi còn gì
Ai nói k có khối lượng. Ánh sáng chiếu vào mặt bác có nóng k? Nếu có là nó cũng có năng lượng. Mà có năng lượng là có khối lượng =))
Các hạ khiêm tốn quá. Nếu có thể tại hạ có thể hỏi thêm một câu nữa được chứ? "Các hạ lấy thiết bị gì để kéo hành tinh đó vậy???"
cái đó cũng k khó lắm. Cho tàu bay đến đó, buộc xích vào hành tinh đó, một đầu cho 1 con tàu khác, buộc vào một ngôi sao xung (pulse star), lấy điểm tựa là mặt trời (nhớ bọc cách nhiệt cho xích ở đoạn này). Với tần số quay khủng khiếp của sao xung, chả mấy mà trái đất có bạn đường.
Gặp thằng hiếu chiến lại có công nghệ vượt xa trái đất hàng nghìn năm thì nó thịt địa cầu luôn ấy bác ợ
Hi vong gia/m2 se re hon HN, chac cung phai the thoi vi chua co duong ma Re hon thi minh cung co gang lam 40m2 (du lam so do la dc) hehe.