nước cũng chỉ là dung môi hòa tan các chất, một trong các yếu tố để có sự sống thôi, chứ ko bắt buộc cứ phải là nước, trên hành tinh khác có thể là chất khác. Ở bắc cực hay ở sa mạc vẫn có sự sống đều, nên nhiệt đố cũng không phải là cái quá quan trọng, chỉ cần nó không rất cao hoặc rất thấp đến mức phá hủy hay chuyển hóa các chất tạo nên sự sống. quan trọng nhất để một hành tinh có sự sống là phải có chúa, có đức phật, có nhà tiên tri... và có may mắn
22 năm ánh sáng thì với khoa học hiện phải mất đi hàng ngàn năm mới tới nổi . Vận tốc nhanh nhất hiện nay là tàu apollo 40.000km/1h, trong khi đó 300.000km/1s mới mất 22 năm quá xa với hiện thực >.<.
Mong rằng họ đừng hiếu chiến như loài người. Tiền không có ăn, không có học, không có lo cho sức khỏe...vậy mà vẫn cố chạy đua vũ trang. Anh có tên lửa, tôi có hệ thống chống tên lửa...rồi hệ thống phá tên lửa...ôi tiền đó mà để cho cã nhân loại cùng nhau phát triển tốt biết mấy.!
chỉ là cảm giác mới lạ. ở trái đất chúng ta đang hưởng thụ thành quả của apple , samsung không sướng hơn,
Gliese 581 g (còn gọi là Gl 581 g hay GJ 581 g) là một hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời. Nó quay quanh sao lùn đỏ Gliese 581, nằm ở chòm sao Thiên Xứng, cách Trái Đất 20,5 năm ánh sáng (1,94×10^14 km). Nó là hành tinh thứ 6 được phát hiện trong hệ sao Gliese 581 và là hành tinh thứ 4 tính từ ngôi sao.
chưa chắc sự sống ở các hành tinh khác đc cấu tạo từ những nguyên tố như trái đất nên k thể khẳng định cứ có đủ nguyên tố như trái đất là có sự sống
Hjhj!việc nghiên cứu ra các hành tinh mới đâu fai để cho con ng di cư đến đó đâu các bác! Họ nghiên cứu là muốn tìm hiểu xem sự hình thành của vũ trụ, hình thành sự sống trong vũ trụ ntn thôi! Từ đó vận dụng vào trái đất để nghiên cứu, giải thích các vấn đề còn chưa biết! Bao giờ con người di chuyển dc với vận tốc ánh sáng 3.10^8(m/s)(tất nhiên là fai nhờ vào các trang thiết bị,máy móc) thì mới mơ đến một cuộc hành quân trong không gian! Còn như hiện nay cứ tạm thời hài lòng với trái đất đã và cố gắng phấn đấu để vươn lên bên cạnh thằng láng giềng "khốn nạn" luôn muốn thôn tính và vùi dập ta kia! Mạo muội đôi lời mong các bác chỉ giáo!
khi nào các nhà khoa học tìm cách để vượt qua Wormholes hoặc sản xuất được mothership thì con người may ra mới có hi vọng đi tới các "miền đất mới". Khi nào não bộ được cấy ghép trong cơ thể robot hoặc công nghệ tế bào gốc cho phép thay thế các bộ phận cơ thể thì ta mới có hi vọng bất tử
Những công trình nghiên cứu trên " đã bổ sung thêm các bằng chứng vững chắc để khẳng định " UFO có tồn tại
Chỉ mong sẽ có ngày tìm đc nơi như thế. Có thể chúng ta k bao giờ có cơ hội tới đó nhưng ít nhất giống loài này cũng không bị diệt vong.