Đợt có xem phim tài liệu về hình thành địa cầu.nước và sự sống đến trái đất bằng những cơn mưa thiên thạch.ai xem rồi sẽ biết.Vậy là ngoài vũ trụ có sự sống. Sent from my LG-P990 using Tinhte.vn
Có một sinh vật nào đó to hơn chúng ta gấp nhiều lần đang quan sát vũ trụ của chúng ta mà nói rằng: "À, chúng nó đang nghiên cứu vũ trụ". Giống như chúng ta nhìn vào kính hiển vi: "Nó đang trong quá trình phân bào".
nếu ngôi sao này mà có sự sống thì 1 ngày nào đó trung quốc sẽ có bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền cho mà coi,tàu khựa luôn luôn giành lấy những gì không thuộc của mình để làm của riêng...lấn đất,giựt biển đảo của người khác với biện minh bằng chứ lịch sử kg chối cãi.
Nếu sự sống tồn tại ngoài trái đất thì những sinh vật sống ở đó dc gọi là gì nhỉ ^^, hình thù thế nào. Có khi nào giống ở trái đất của chúng ta không
vũ trụ là quá bao la rộng lớn còn nó vô hạn hay giới hạn thì chưa ai biết, chỉ biết là nó quá lớn. lớn đến mức các hành tinh con người đã biết mà còn chưa tới được thế thì chúng ra hãy tin rằng ở đâu đâu đó trong cái vũ trụ này sẽ có một nơi giống - hơn - hoặc gần như trái đất về mọi mặt
Đổ bộ xuống đâu bạn ơi, đổ bộ xuống quán rượu, bia thì alo anh em. Còn đổ bộ xuống Gliese 581g thì bạn đi một mình nhé Mính tính toán thế này: Để đi tới Gliese 581g trên một con tàu vũ trụ bay với tốc độ 18 triệu km/h (tốc độ ánh sáng) thì bạn cũng phải mất hơn 20 năm / lượt. Vậy cả đi cả về mất hơn 40 năm. Vậy trong hơn 40 năm đó cần bao nhiêu tấn năng lượng cho tàu chạy, bao nhiêu tấn lương thực cho phi hành gia thì nhờ anh, chi, em tính giúp