THI ẢNH BỘ ĐIỆN THOẠI - MÙA ỚT CHÍN

dtt907
29/4/2014 9:44Phản hồi: 9
THI ẢNH BỘ ĐIỆN THOẠI - MÙA ỚT CHÍN

Thiết bị: Mobiistar LAI 504
Thời gian: Trong tháng 4
Kỹ thuật: Auto matic ^^!
Xử lý: Pirl Express + Photoshop.




Mùa ớt chín!

IMG_20140429_113322.jpg

- Ngày tháng vội vã, tôi đã bao năm rồi không có thưởng thức hương vị ở quê mình. Công việc đã khiến tôi trôi mãi nơi dòng bon chen, vất vả và mệt mỏi những bước chân trên con đường dài, những ngày nghĩ lễ tôi tranh thủ về quê nhưng ít khi có thời gian cho riêng mình. Lần này, tôi quyết định đi dạo xuống bờ sông, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ, những tháng ngày nô đùa đó, nụ cười đó chưa một lần chứa đựng những nặng nhọc của cuộc sống,..

- Tuổi thơ đi qua, giờ đây với những vết nhăn trên trán và vệt chân chim khóe mắt bởi thấp thởm những lo toan đời thường, tôi muốn trở lại những khung cảnh ngày xưa, dưới mái tranh nghèo có đôi vai của cha, và yêu thương của mẹ, những ngày mà chưa biết hạt cơm được đổi bằng vệt mồ hôi mặn đắng.

- Trời tháng 4 oi bức, tôi thong thả đi về hướng con sông, khung cảnh hôm nay khá xa lạ, những con đường trải đầy ớt, và đỏ rực như những tấm thảm đỏ lộng lẫy, họ đang cào ớt ra để phơi.


IMG_20140429_113336.jpg

Thoáng phía dưới những bãi bồi, hôm nay đã là đám rẫy ớt bao phủ, nhấp nhô những chiếc nón lá chói chang của nắng trong đám cây xanh mênh mông…


IMG_20140429_113209.jpg

Quảng cáo


- Đến gần hơn, tôi phát hiện cô bé nhỏ hơn thân cây ớt đang núp mình dưới rãnh, im lặng và rụt rè cô bé hiện vẻ sợ sệt khi nhìn thấy tôi, đôi mắt tròn xoe, chợt khiến lòng tôi lắng lại,.. tuổi thơ em, không phải là những phút nhảy dây, trốn tìm, càng không có búp bê, xây nhà, khám bệnh,.. như những đứa trẻ tôi từng thấy,.. Mà chính là những tháng ngày theo gia đình ra rẫy hái ớt.

IMG_20140429_113311.jpg


- Chạy lại bên bà khi thấy tôi,
IMG_20140429_113328.jpg
- Lăng la lại hỏi chuyện, tôi mới hiểu rằng, họ đang hái ớt thuê. “Vì gia đình có cái nghèo truyền thống, bư trải mãi không khá được, đã từng lặn lội lên Bình Dương làm công nhân, nhưng rồi cũng về quê với công việc làm thuê… cố gắng cho con đến trường, áo còn mong manh, cơm chưa đủ đạm, ngày nào hay ngày nấy,.. như hôm nay hái ở đây, mai lại qua rẫy khác và chúng tôi cứ đi như thế,.. từ khi gieo hạt cho đến thu hoạch, tất cả là do chúng tôi làm, người ta thuê tất cả à...” Người đàn ông tâm sự.


- Tôi im lặng, hơi thở của mình bổng cay cay, phải chăng vì cái nắng gay gắt, và ớt tỏa hương nồng,.. bất chợt tôi thấy cô bé nhìn tôi thân thiện hơn,.. Tôi cùng đoàn đi về phía bóng mát nơi những tán cây rộng cho buổi cơm trưa. Những tán cây to nơi rẫy ớt giúp cho họ vơi đi phần nào khắc nghiệt, chuẩn bị buổi cơm trưa và nghỉ ngơi ít phút…


IMG_20140429_113323.jpg

Quảng cáo



- Bên buổi cơm trưa IMG_20140429_113326.jpg

- Cô bé nhìn tôi thân thiện hơn, Nụ cười của họ bình yên và hạnh phúc. IMG_20140429_113335.jpg


- Ăn đi cậu! Có thùng nước trà đường, uống miếng cho đỡ khát..! - Họ mời tôi. Những lời nói thân thiện quen thuộc nơi con người miền tây mến khách.
- Dạ. – Tôi trả lời

Buổi cơm rất bình dị, họ ăn chay, là rau và tàu hủ, được xin từ một Trại cơm từ thiện gần chùa, và học sinh, hay những người nghèo ở khu đó cũng đều đến trại cơm từ thiện này, được phục vụ rất chu đáo. Ớt vẫn hiện diện trong buổi cơm là phần không thể thiếu với những ai đã quen với cái vị cay của nó...

IMG_20140429_113334.jpg

- Qua thăm hỏi tôi mới biết rằng, mỗi ngày một người hái ớt giỏi lắm tầm 20kg, và mỗi kg ớt thì được 4000 đồng, nhưng tùy vào rẫy ớt, nơi nhiều và trái to thì họ khỏe hơn, còn như hôm nay là ớt ít và nhỏ… số tiền làm được 1 ngày nơi rẫy cũng gần gần 100.000 đồng, so với đời sống thì nó quá ít ỏi.


Bất chợt, Tôi nhớ lại tuổi thơ mình cũng từng theo mẹ ra những bờ ao, bờ ruộng. Tôi ngồi trong những bóng cây y như cô bé bên rãnh ớt và nhìn mẹ loay hoay vớt bèo, 1 bao bèo thì được 1.500 đồng, với số tiền ấy là có thể đi chợ được rồi, và chỉ cần kiếm nơi nào nhiều bèo để vớt 2-3 bao là có thể khá hơn một ngày hái ớt hôm nay...


IMG_20140429_113315.jpg


- Em đã hái ớt phụ giúp gia đình
IMG_20140406_093814.jpg


- Sau bữa cơm, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu, không đi tiếp về phía con sông như lúc ban đầu nghĩ,.. Tôi luyến lưu những nụ cười của vài đứa trẻ trong gia đình hôm ấy,. Và lưu lại những phút vui tươi nhất của họ.. Sau khi về Cần Thơ, tôi đã nhờ một người bạn gửi hình về tặng họ cho một kỷ niệm buổi trưa Mùa ớt chín.


IMG_20140429_113338.jpg


- Cảm ơn các bạn đã đọc... Mình chỉ muốn chia sẽ với các bạn Cuộc sống còn nhiều người khó khăn, vì thế hãy tự tìm cho mình niềm vui cũng như những gì tốt đẹp nhất khi bạn rơi vào những khốn đốn hay vấp ngã trong công việc... Hãy xem những nụ cười của họ,... bình dị và hạnh phúc biết bao!


9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

leduongcusc
ĐẠI BÀNG
10 năm
lụm giải 1520
fi5e
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cảm xúc dạt dào quá a ơi .. Hình chất quá . Mới lên đời con Touch lai à :v
dtt907
TÍCH CỰC
10 năm
@fi5e a mưọn cuảu Ba 😃.
Ôi........bạn tôi.......Hy vọng Ban giám khảo ko phải dân chuyên toán......:rolleyes:
dtt907
TÍCH CỰC
10 năm
@nv_truong1983 chuyện xưa rồi...hjc Nổi đau ngày nào...^_^
Cảm xúc dâng trào! Phải tập ăn ớt mới được.
Mình có cảm giác như một khung cảnh đồng quê gần như đã được tái hiện ngay trước mắt chân thật đến mức mình có thể chạm vào nó 😃
Có thể dễ dàng cảm nhận được một sắc đỏ cay nồng được làm dịu đi bởi màu xanh của những chiếc lá, sự tươi mát của bầu trời và trong ánh mắt biếc của các em thơ :rolleyes:
dtt907
TÍCH CỰC
10 năm
@kehuydietngo
dtt907
TÍCH CỰC
10 năm
@dtt907 cảm ơn mọi người!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019