Sáng nay quả là buổi sáng đẹp trời để trải nghiệm N9 ở Vincom, gian trưng bày trải nghiệm N9 nằm ngay tầng 1 cổng ra vào của tháp đôi. Ko hề ồn ào, ko hề phô trương, chỉ có 4 nhân viên Nokia ở đó, cả 4 người đều tương đối cởi mở, thiếu mỗi cốc café nóng đãi khách. N9 nhẹ và ngắn hơn mình tưởng, riêng cái loa 360 thì hơi kếch xù chút xíu, chất liệu làm bằng vỏ máy bay, màn hình Amoled chống chầy xước, cảm ứng N9 công nhận mượt hơn các dòng Nokia trước đến giờ. Giao diện tương tự Anna của E6 và X7 nhưng đậm đà và nom bắt mắt hơn, kết nối wifi ổn, duy có chất lượng chụp hình có vẻ ko như mong muốn của mình. Chơi NFS trên N9 cảm giác không khoái bằng NFSU trên N900, N9 có hỗ trợ Xter nhé, cài này mình đã cập nhật lại theo lời của AE. Lạ làm sao khi mình hỏi PG.Nokia họ đều ko biết Xter là gì. Lúc vô diễn đàn tinhte bằng N9 và để màn hình dọc, mình ko sao zoom đa điểm được, hay là muốn zoom thì fải có cách riêng của N9 nhỉ? Hỏi ra thì anh Nokia kia phán là hình ảnh trên web chỉ được như vậy thôi???
Chất lượng loa 360 tương đối tốt, vận hành cũng khá dễ dàng, chỉ 1 chạm là kích hoạt tính năng NFC, chạm phát nữa ngắt kết nối. Đứng nghịch máy chừng 15 fút, mình chả biết test kái chi nữa? Lúc ra về được ghi danh và giữ 1 cuống phiếu bốc thăm, hy vọng cuối tháng này mình sẽ là người may mắn duy nhất sở hữu N9 đen. Mặc dù ko kết N9 cho lắm nhưng cảm giác vẫn phấn chấn, dưới đây là 1 số pô chụp ở show - room N9…
Chất lượng loa 360 tương đối tốt, vận hành cũng khá dễ dàng, chỉ 1 chạm là kích hoạt tính năng NFC, chạm phát nữa ngắt kết nối. Đứng nghịch máy chừng 15 fút, mình chả biết test kái chi nữa? Lúc ra về được ghi danh và giữ 1 cuống phiếu bốc thăm, hy vọng cuối tháng này mình sẽ là người may mắn duy nhất sở hữu N9 đen. Mặc dù ko kết N9 cho lắm nhưng cảm giác vẫn phấn chấn, dưới đây là 1 số pô chụp ở show - room N9…