có cảm giác như mấy nhà nghiên cứu này cực kỳ trùm sò! khó chịu và rỗi hơi. nhưng vẫn đỡ hơn mấy nhà nghiên cứu bên nhật biến shit thành thức ăn để cuối cùng tự họ ăn chứ chả ai ăn thứ đó!
1 người 1 ngày rơi 1 giọt thì 1 năm 365 giọt. 7 tỷ người 1/2 tỷ lít/năm -)) 1 người 1/14 lít. 365 giọt so với 1/ 14 lít.ai rảnh ngồi đếm nc rơi để kiểm chứng.
tại người ta tiền nhiều quá mà bác ơi nên chuyện xăng cộ chả thấm tháp vào đâu với thu nhập trong 1 giờ của người ta, em nhớ là lúc trước có 1 ông đối tác chạy porsche 911 carrera, nói là ông thôi chứ còn trẻ lắm tầm 32t thôi mà làm việc cực kỳ pro, tác phong chuyên nghiệp vô cùng như tây ấy, 1 ngày tiền xăng hơn 1tr mà chả hề hấn gì
chỉ có anh em mình là khổ, từ khi ra trường em cũng cày lắm đó chứ, mà đồng lương đua không kịp với tăng giá, ước mơ của em là xế hộp để còn có xe mà hãng diện với ông bà già, tại ông bà già không tin là không có ổng bả em không làm nên chuyện ạ
bác nghĩ đến thế thôi ư? cả 1 công ty nghiên cứu tính toán đó, năng động lên tí bác, đừng nghĩ ngắn vậy.
Theo mình thì nên làm cái vòi xì khô, khi nào xăng hết chảy thì chỉ có khí xì ra với áp lực vừa đủ để thổi xăng còn sót trong vòi vào bình cho khách , như vậy sẽ là tiết kiệm và hợp lý cho người mua nhất. Giữ lại trong vòi để rồi nó bay hơi phỏng có ích gì?
Bác này ngây thơ quá nó đầy bến tận vòi đấy bác ạh bác nên chú ý cột bơm đời mới là loại ống để trên cao (petrolimex hay làm) nó đầy từ khop nối ấy đấy ạh nên khi nó hút là nó đẩy hết ra vòi bơm tốc độ là 50l/p.Nên cái phần còn thừa của bác chính là cái phần rớt ra đấy ạh chỉ có mấy thằng tư nhân nó mới sài loại cũ đây để ở dưới + dài nên sẽ ko bơm hết cho bác (với lại bác ko chịu chọn cây uy tín mà đổ thì ráng chịu ). PS: cái vòi nó có roăng làm kín nên sẽ chĩ chảy vài giọt cái hình trogn topic là cái vòi đó bị hỡ roăng rùi chứ bơm mà chảy kiểu đó thì chỉ có mà lỗ
cũng là 1 ý tưởng hay ..cho nhg ng bơm xăng vô trách nhiệm...mình đi đổ xăng rất ghét nhg ông bà để xăng vương ra xe....cái này trông có vẻ không khó làm.VN gia công tốt.
nói chung mấy anh đổ xăng vui tính lắm! kêu đổ đầy bình thì cứ đổ tràn ra ngoài! nhìn mà xót! còn cái vụ rơi vài giọt thì ăn thua gì! xăng chưa kịp chảy hết thì rút ra rồi! chảy ra xe ra đất! chạy xe mà cứ sợ nó bốc cháy rồi phát nổ! p/s: đôi khi gặp a dắt tay ga xin tiền đổ xăng! mà ngày nào cũng thấy ảnh hết tiền đổ xăng! k hiểu nổi còn trẻ, mạnh khỏe mà mặt chai vãi
... Phật lòng quá, bác cứ làm như em khoe khoang không bằng. Tinhte thì có bao nhiêu người hơn em mà em phải khoe vậy. Ý em là xe liberty hay bị trào xăng, hầu như lần nào bơm cũng bị trào xăng ra ngoài (em nói thật ạ). Nên là em xót. Nhìn xăng bị trào ra ngoài hoài làm em xót quá, nên em mới nghĩ thế này 1 năm không biết thế giới lãng phí bao nhiêu xăng bị rớt ra ntn. CÓ vậy thôi mà bác làm em phật lòng quá.