Vũ khí: có thể chuyên chở đến 21 trái bom hạt nhân B61,
hoặc 16 trái bom hạt nhân B83, hoặc 80 trái bom Mk 82
trọng lượng 227 kg. Có thể kết hợp nhiều loại bom dẫn
đường độ chính xác cao.
nhìn thấy thông số này thật là quá đã, và 1 điều mơ ước cho không quân việt nam - giá mà ta có được vài con chim sắt loại này (khoảng 3 con). Việt nam cố lên - không có việc gì khó - chỉ sợ không Copy được.
@babybungbu
hi vọng Tinhte sớm có bài về. Hệ thống phòng thủ tên lửa Quốc Gia của Mỹ :sluggish: National Missile Defense viết tắt là NMD
trước mình xem trên VTV2 có nói là trên lý thuyết thì hệ thống này có thể bắn trúng mục tiêu chỉ nhỏ bằng đồng xu đang bay tốc độ 1000km/h và khoảng cách trên 10.000km :cold:
Tên lửa chống tên lửa đạn đạo
Học thuyết đánh chặn
làm 1 seri về Khí tài quân sự luôn 😁 cho nó máu
hiiiiiiiiii
Mình cũng chả biết biên tập thế nào cho logic, tiếng Anh thì không biết dịch, như mình đã nói là xem trên VTV2 từ lâu lắm rồi
mà hệ thống này chắc tốn kém lắm nên hình như Lầu 5 Góc không kham nổi :D
Mà đấy cũng chỉ là trên lý thuyết thì nó có thể bắn trúng mục tiêu nhỏ bằng đồng xu đang di chuyển với vận tốc > 1000km/h và cách xa 10.000km thôi. chứ thực tế chắc chưa được
mà mình thử seach trên google thì tài liệu về cái này của Hoa Kỳ cũng không nhiều:D bạn xem tạm mấy cái ảnh mà hình dung ra
nó hoạt động trên khí quển ở độ cao > 120km tốc độ khoảng 7km/s
Thêm 1 video dồ họa của NATO :D
P/S : nếu trên lý thuyết mà được thì vesion 10.xx của nó thì 1 con mỗi ở nước ngoài cũng không thể bay vào đốt người Mỹ nếu hệ thống này không cho phép 😆
Các Bác đừng có nằm mơ Mỹ bán cái này nhé. Vũ khí chiến lược của nó mà.
Nhưng mà E vẫn chưa hiểu : B2 tàng hình được nhưng còn 2 chiếc hộ tống đi cùng thì sao. Bọn ấy đâu Pro đc như E này. Thấy 2 E kia là kiểu gì cũng thấy Em B2 này ....! Hề hề.
Hai em hộ tống cũng thuộc hàng cao thủ và nó là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ đó, dễ phát hiện và xơi được nó dữ lắm!:bounce: nói gì thì nói chứ Việt Nam không cần mấy loại này đâu chẳng ai thèm đánh VN đâu mà lo.
Lúc trước, khi mà chiếc này chưa phổ biến thì mấy người dân và một số trang báo nước ngoài bảo đây là UFO :cold:. Bài hay lắm pác, công nhận chiếc này dữ thiệt :hot:
Con B-2 Spirit này ra đời hơn 15 năm mà chưa có thằng nào ngoài Hoa Kỳ đủ trình độ để tạo ra,dù là 1/10 tính năng tàng hình như nó.Nếu tính luôn F-117 thì Hoa Kỳ đi trước thế giới 30 năm =))
Dự tính là 50 năm tới thì mấy nước khác mới đủ trình độ để phát hiện con B-2 Spirit này =))
Tặng cho anh em tấm hình đẹp
"Đại ca" B-2 Spirit cùng hai "đàn em" F-22 Raptor.Cả hai được mệnh danh là phi đội "Thần Chết" của Hoa Kỳ.
Bom định vị GPS, chống rada, tầm hoạt động cao, tự nhiên đang bình yên thấy trên trời rớt xuống quả bom :cold:............ hạt nhân =)) chết không hiểu vì sao mình chết
Bớt tự hào lại nhìn nhận mình kém hơn để mà còn phát triển. Ngày xưa không có công nghệ chống rada giờ thì GPS, vệ tinh etc đủ kiểu. Nó đánh phủ đầu thì cứ nhè sân bay quân sự mà bỏ bom thì không quân cũng chết dí.