Đây là hàng cầm xuất khẩu, muốn mua cũng không được :eek:, muốn mua thì đút tiền mấy anh nghị sĩ Mỹ vận động quốc hội bán cho Việt Nam.
Hai chiếc đi cùng em nó máy bay chiến đấu chiến thuật F117 - đây là máy bay tàng hình đầu tiên của Mỹ.
Không hẳn, việc hộ tống cho máy bay ném bom là cần thiết, không chỉ chiến lược mà cả cấp chiến thuật đều cần cả. Pháo đài bay B-52 trước đây được hộ tống bởi nhiều chiếc chứ không phải 1-2 chiếc tiêm kích chiến thuật. Tuy nhiên, đối với B-2 với tính năng tàng hình ưu việt thì tác chiến độc lập là tốt nhất, hoặc nếu hộ tống thì nên dùng chiến đấu tàng hình (F-22 chẳng hạn), còn nếu dùng F-16 hay F-18 thì chẳng khác nào "lạy anh em đây".
Thực tế, đối với các loại radar thông thường theo nguyên tắc truyền thống phát chùm sóng lên và khi gặp vật thể trên không sẽ phản xạ lại tín hiệu thì đối với máy bay tàng hình là hoàn toàn vô dụng. Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", dù đó là loại vũ khí mạnh tới đâu đều có những cách khắc chế. Trên thế giới hiện nay phát minh ra một loại radar có khả năng phát hiện ra máy bay tàng hình, nó là radar thụ động.
Radar thụ động không hoạt động theo nguyên tắc truyền thống, thay vì phát chùm sóng lên trời thì nó thu các tín hiệu sóng điện tử - sóng này phát sinh từ chính các thiết bị điện tử trên máy bay. Nói nôm na là như vậy, và nước Nga hay Liên Xô (cũ) là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này, trong cuộc chiến tranh Nam Tư mà phòng không Nam Tư bắn hạ F-117 bằng tên lửa cổ lỗ sỉ SA-3 là nhờ có sự trợ giúp của loại radar đặc biệt này.
máy bay ném bom thì con B2 mang tính nghệ thuật, nhưng con "thiên nga trắng" TU-160 của Nga cũng nghệ thuật không kém , cũng mang tên lửa hàng trình và bom Hạt Nhân
luận về Hỏa Lực thì TU-160 mạnh hơn, nhưng khả năng tàng hình thì B2 vượt trên 1 bậc 😁
Thằng Ấn này nhiều vũ khí Nga thôi.Đợt trước chiến tranh đụng Pakistan (xài đồ Hoa Kỳ) bị Pakistan tẩn cho tơi tả =))
Tập trận nó thua 1000 lần cũng được.Chỉ cần nó thắng trong thực chiến như F-15 (sản xuất năm 1974) bắn con Mig-29 (sản xuất năm 1983) rụng như sao băng =))
Mỹ dám công bố máy bay này thì chắc chắn sẽ có nhiều mẫu VIP hơn,còn cất giấu ở bên trong,khi nào mẫu này thất bại,nó sẽ tung mẫu VIP hơn ,chứ nó đâu có dại khoe khoang vũ khí để mấy nước khác biết cách chống.:mstickle:
Kinh dị thật mỗi chiếc máy bay bằng gần 3% GDP của Việt Nam, đúng là hiện đại thì hại điện thật.
Mà phi công lái cái máy bay cũng mệt kinh vì 10 phút ném bom mà phải bay đến 24h đi rồi lại 24h về
Con B2 này lấy thiết kế từ con Go-229 của Đức Quốc Xã.Sau chiến tranh thế giới thứ 2,một số lượng lớn tài liệu về máy bay,động cơ phản lực,tên lửa,bom hạt nhân và các nhà khoa học của Đức đã bị Mĩ "bắt cóc".Trước khi khâm phục Mỹ hãy nghiêng mình trước những nhà khoa học Đức,những người đã tại ra những cổ máy hủy diệt khủng khiếp nhất chiến tranh thế giới thứ 2 http://efg.aidemac.net/images/avions/fbb/fbb_go229av.jpg
Thông tin bại não đó đâu ra thế =))
WW II Đức đánh Anh bị hải quân và không quân Hoa Kỳ tiếp viện phải chạy dài.Lúc không kích Berlin thi máy bay Đức bị máy bay Hoa Kỳ bắn rụng như sung =))
Còn chưa tính đến cái khoảng bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã chế tạo thành công =))
Em nghe mấy ông thầy bên PKKQ có nói vụ này hoá ra đúng thế thật. Như vậy B2 đã từng rơi, chứ cũng ko bất khả chiến bại. Ngoài ra, em thấy vũ khí hiện đại đến đâu nhưng con người sử dụng mới có vai trò quyết định. Giả sử nếu Mẽo có dùng B2 thì các bác bên PKKQ cũng có giải pháp rùi 😃
Nhìn mà ngưỡng mộ quá cơ.
Thằng Tàu khựa lúc này cũng nổ về con J-2 tàng hình gí của tụi nó, ko biết bằng cái bánh xe của em B2 bày ko mà cứ láo. Sao Mỹ ko dùng B2 cho vài quả bom hạt nhân vào Băc Kinh cho bọn khựa nó biết nó là ai nhĩ
Nảy giờ tôi xem bình luận của các bạn, tôi rút ra 1 vài điều như sau:
- Loài người rất hung hăng và hiếu chiến....!
- Lòng tự hào dân tộc chứ không phải lòng thù hằn!
- Sao chúng ta không tìm tòi, suy nghĩ ra cách nào để cho làm cho nhân loại "Hòa Bình-Thân Ái"...
Màu có đen, trắng, có ngày có đêm...=> có kẻ hiếu chiến và kẻ chủ hòa (tất yếu thôi bạn ạ).
Đôi lúc đối đầu cũng là động lực để con người ta nghiên cứu và phát minh đấy.