Chuyện là buổi tối hôm nay mình trực ở bv,phát hiện mất điện thoại lúc 19h30p khi có người nói gọi cho mình mà không liên lạc được.Tá hỏa tìm thì không thấy đâu...tưởng là xong con s2 mới qua sinh nhật một tuổi 1 tuần,tiếc cho em nó thì ít mà xót cho cái danh bạ với cả data trong đó thì nhiều hơn... Gọi không được nên các phần mềm khác coi như không hoạt động,lập tức thay sim khác vào một máy khác để chờ khi nó thay sim thì sms sẽ về thông báo cho mình biết... Nghĩ nó biết mình vì mình phát hiện mất trước đó khoảng 25 phút,toàn bệnh nhân đang điều trị và nhân viên,thời điểm đó mình chơi ở đầu cửa khoa nên khá chắc không có ai lạ đi vào Nhớ ra có dùng MCA vinaphone lên webside xem ai gọi nhỡ(đoán là nó tắt máy rồi biết đâu nó thử gọi vào xem thế nào),truy cập vào thấy có 4 người gọi,1 là của mình gọi để tìm,3 số lạ nhưng nghi ngờ có 2 người.OMG,phát hiện ra 1 người tuy không thực hiện cuộc gọi nào cho mình nhưng lúc mình kêu mất máy lại khăng khăng gọi vào nhưng không liên lạc được...Truy tới bến nó nói nó đùa"ai biểu anh để đt ở chỗ không được để"...F***,để trong phòng riêng mà k được để thì để chỗ nào??? Cảm ơn nhé Vinaphone,dùng chùa 3g của các bác mãi rồi tự nhiên hôm nay thấy áy náy ...