Nói đến blackberry, tuy dịch ra tiếng Việt là trái dâu đen nghe có vẻ ngọt ngào và huyền bí đúng như tên gọi của nó và đó cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi với thương hiệu blackberry tên thương hiệu điện thoại dài nhất mà tôi từng biết.
Chắc hẳn ai dùng symbian đều nhớ tới những phần mềm cơ bản như quản lý tài liệu Xplore phần mềm chát IM+ quá nổi tiếng lúc bấy giờ, vì là fan trung thành của sym tôi đã không ngần ngại mua key theo sự hướng dẫn của thằng hàng xóm hơn tôi vài tuổi, lý dó sao tôi gọi nó là thằng các bạn cứ đọc tiếp rồi hiểu.
Như lời giới thiệu của thằng đó thì tôi chỉ mất 50k để sở hữu một key bản quyền mà nó mua của sever trên mạng ???, do lúc đó chưa hiểu biết nhiều về ..... tôi cũng đồng ý với giá thành đó và cái tôi nhận được là một key bản quyền nhập vào phần mềm là thành bản pro có thể send tệp tin qua yahoo, lưu lại chat bằng định dạng mong muốn, thật tuyệt vời đó là cảm giác của tôi khi đó ngay lập tức tôi nhờ nó mua thêm key cho nhiều phần mềm khác,giờ nghĩ lại mới thấy mình khờ khi không chịu khó lên mạng tìm hiểu mà đã tin lời nó, ngoài miệng lúc nào cũng nói anh mua hộ chú vì anh em cùng đam mê công nghệ chứ anh được đồng nào đâu??? và chỉ vài tuần sau tôi thấy trên diễn đàn tinhte.com anh em tặng nhau free ầm ầm, nghĩ lại mà ấm ức không phải vì số tiền bỏ ra mua key mà là cái key mình nhận được cũng chỉ là ....., và còn cảm thấy buồn hơn khi thằng đó đang sở hữu chiếc máy BlackBerry 8707v thô và cục mịch, đã ghét nó rồi thêm cái dâu đen nó cầm trên tay tôi lại càng không thích BlackBerry.
[/URL][/IMG][/COLOR]
Tôi nhớ lần đầu tiên được tiếp xúc với trái dâu đen BlackBerry là vào khoảng năm 2007 khi đó tôi đang học 12 còn ông anh họ tôi hơn một tuổi đang đi nghĩa phụ quân sự, rồi một hôm ổng về đem theo chiếc điện thoại blackberry 8320 với rất nhiều bàn phím đính trên máy, lúc đó do còn đi học chưa được tiếp xúc nhiều với điện thoại cao cấp thành ra đó cũng chính là chiếc điện thoại “dâu đen’” đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng do ngoại hình nhìn hơi mập thô xấu và toàn tiếng anh thành ra tôi không để ý đến nó cho lắm, cái làm tôi thích thú nhất đó chính là dòng chữ BlackBerry được viết theo font chữ nghiêng và cách điệu cùng chùm dâu 7 chấm đằng trước, đơn giản tôi thấy nó đẹp nhưng nó chưa đủ để tôi nuôi hy vọng sở hữu một chiếc máy của BlackBerry[/URL][/IMG][/COLOR]
Kết thúc năm cấp 3 tôi có nhiều điều kiện để tiếp cận với nhiều dòng smartphone đình đám hơn như samsung HTC... chạy windowmobile 6.1 hệ điều hành microsoft phát hành mới nhất thời điểm đó, tuy nhiên Symbian mới là sự lựa chọn của tôi, tôi đã mê mẩn từ nokia 6120 đến N78 N79 N82 N85 và tôi đã từng nghĩ chắc chắn tôi sẽ trung thành với hệ điều hành này đến cùng.Chắc hẳn ai dùng symbian đều nhớ tới những phần mềm cơ bản như quản lý tài liệu Xplore phần mềm chát IM+ quá nổi tiếng lúc bấy giờ, vì là fan trung thành của sym tôi đã không ngần ngại mua key theo sự hướng dẫn của thằng hàng xóm hơn tôi vài tuổi, lý dó sao tôi gọi nó là thằng các bạn cứ đọc tiếp rồi hiểu.
Như lời giới thiệu của thằng đó thì tôi chỉ mất 50k để sở hữu một key bản quyền mà nó mua của sever trên mạng ???, do lúc đó chưa hiểu biết nhiều về ..... tôi cũng đồng ý với giá thành đó và cái tôi nhận được là một key bản quyền nhập vào phần mềm là thành bản pro có thể send tệp tin qua yahoo, lưu lại chat bằng định dạng mong muốn, thật tuyệt vời đó là cảm giác của tôi khi đó ngay lập tức tôi nhờ nó mua thêm key cho nhiều phần mềm khác,giờ nghĩ lại mới thấy mình khờ khi không chịu khó lên mạng tìm hiểu mà đã tin lời nó, ngoài miệng lúc nào cũng nói anh mua hộ chú vì anh em cùng đam mê công nghệ chứ anh được đồng nào đâu??? và chỉ vài tuần sau tôi thấy trên diễn đàn tinhte.com anh em tặng nhau free ầm ầm, nghĩ lại mà ấm ức không phải vì số tiền bỏ ra mua key mà là cái key mình nhận được cũng chỉ là ....., và còn cảm thấy buồn hơn khi thằng đó đang sở hữu chiếc máy BlackBerry 8707v thô và cục mịch, đã ghét nó rồi thêm cái dâu đen nó cầm trên tay tôi lại càng không thích BlackBerry.
[/URL][/IMG][/COLOR]
Với niềm đam mê smartphone từ lúc cấp 3 trong khi bạn bè đăng ký thi đại học, trung cấp ầm ầm thì tôi lại đăng ký vào một lớp trung cấp điện thoại rất bình thường, một phần vì lực học tôi kém không với được đại học, một phần vì 4 năm ba mẹ nuôi ăn học phải chi trả bao nhiêu thứ trong khi cũng khoảng thời gian như vậy tôi có thể tự kiếm ra tiền thành ra tôi bỏ việc học lên cao ngay từ lúc đó, tiếp tục đam mê theo đuổi ngành sửa chữa điện thoại. Cuối tháng 11 năm 2010 sau nhiều biến cố trong cuộc sống tôi quyết tâm vào Nam vừa đi học vừa đi làm, tôi bắt đầu nộp đơn xin việc vào 3 tiệm điện thoại lớn tại Sài Gòn xin phụ trách mảng phần cứng, cả 3 chỗ đều hẹn phỏng vấn sau một ngày qua cả 3 điểm tôi nói trên nơi thì quá xa chỗ tôi ở nơi thì yêu cầu có tiếng Anh cuối cùng tôi chọn làm việc cho một tiệm điện thoại gần đó phụ trách cả phần cứng và bảo hành máy cho khách.
Bước khởi đầu tương đối tốt thêm với công việc nhẹ nhàng tôi dần thích ứng với cuộc sống ở SG thích ứng với công việc mà tôi đảm nhận, và rồi một lần BlackBerry lại làm tôi không thích cũng chỉ vì lần đó tôi có nhận tiếp khách khiếu nại vì cái 9550 at&t khách mới mua vài hôm với mức giá hơn 6 triệu, lý do cảm ứng khó xài và không quen giờ muốn bán lại cho cửa tiệm lấy tiền về, vì bên cửa hàng tôi khi đó bán hàng xách tay chắc các bạn cũng biết hàng bán ra nếu muốn trả lại thì lỗ ít nhất phải 15 đến 20%, nhận được ý kiến của sếp vì máy khách mới mua tôi có đưa ra mức phí là 10% giá trị hàng nhưng anh ta không chịu kiên quyết đòi mức lỗ chỉ 5% mà thôi, thêm đó còn liên tục cho rằng lỗi máy là do cửa hàng chứ không phải do anh ta, tôi cũng có giải thích là dòng máy này nó vậy và có đưa anh coi nhiều ý kiến phàn nàn của người dùng trên khắp diễn đàn khi đó nhưng anh ta vẫn cho rằng lỗi đó là của bên bán hàng, tôi giải thích mãi không được cuối cùng anh ta cầm máy ra trước cửa tiệm quăng luôn máy đó sang bên đường, thực sự lúc đó tôi rất sock và quá bất ngờ trước hành động này, g yết rất nhiều khiếu nại của khách liên quan đến máy nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này, lặng lẽ đi qua đường cầm chiếc máy vỡ nát màn hình mất pin mất thẻ nhớ đem vể trả cho khách, tôi chỉ nói một câu duy nhất:
- Nếu em đưa ra hướng giải quyết không hợp lý, anh có thể ngồi nói chuyện cùng em và đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất, đừng vì nóng giận mất bình tĩnh cuối cùng để mọi chuyện sảy ra như thế này, em sẽ gọi quản lý về để nói chuyện với anh.
[/URL][/IMG][/COLOR]
Sau ngày hôm đó tôi có áy náy rất nhiều về cái BlackBerry 9550 đó, tôi không hiểu tôi giải thích không ổn hay do anh ta thiếu bình tĩnh, thêm một lần nữa tôi lại mất cảm tình với BlackBerry, và bất kỳ khách nào tới cài phần mềm hay yêu cầu hỗ trợ về BB tôi đều nhường cho người khác đó cũng là lý do phải đến mãi những ngày cuối tháng 10 năm 2012 tôi mới biết up ROM cho BB.Tháng 5 năm 2011 khi đó tôi đang làm việc cho diễn đàn tinh tế phụ trách mảng wiki cho Android, trong một lần do sơ ý làm mất máy tôi có mượn của một bạn làm chung hiện tại đang là MOD mảng windowphone một chiếc điện thoại để dùng tạm, và bạn đó đã đưa tôi chiếc BlackBerry 8900 của at&t tôi hơi khựng lại khi duyên số thế nào gặp lại đúng hãng BlackBerry mà mình ghét bấy lâu nay nhưng vì khi đó chưa có máy xài tôi chấp nhận xài tạm và tìm hiểu tại sao người dùng BB tuy ít nhưng niềm đam mê của họ lại rất lớn.
[/URL][/IMG][/COLOR]
Tôi đã có hơn một ngày để tìm hiểu về 8900 thời điểm đó chưa có BIS và bạn tôi cho mượn cũng chưa add servicebook để tôi có thể vào mạng, thêm một điểm tôi thấy ko thích BB so với những hệ điều hành khác chỉ cần chỉnh thông số APN phù hợp là ok còn BB thì phải servicebook tôi lại càng thấy không thích BB hơn ngoại trừ cái bàn phím dễ bấm và logo BlackBerry đẹp.Tháng 6 năm 2012 trong khi tôi vẫn đang đam mê vọc vạch với hệ điều hành iOS (Iphone4) và winmobile 6.5 (HTC Imagio) tôi không quan tâm tới OS5 OS6 mà thi thoảng tôi bắt gặp thông tin của chúng trên mạng, và một lần nữa tôi lại gặp một khách mang chiếc BlackBerry 9780 màu trắng hàng Canada đến mở mật khẩu, vì là khách hàng tôi cũng vọc vạch và wipe hết dữ liệu bằng từ blackberry theo hướng dẫn của máy, máy đã xài bình thường và khách yêu cầu thâu lại với mức giá ko thể ngờ 2 triệu, 2 triệu đồng chẵn cho một chiếc máy fullbox màu trắng vào thời điểm tháng 6 năm 2012 quả là một mức giá quá hời cho những ai am hiểu về BB còn tôi rè bỉu không thèm để mắt tới nó.
Tháng 8 năm 2012 tôi có nhận sửa một chiếc BlackBerry 9981 Porcher Design bị mất cảm ứng từ phím điều hướng 4 chiều do bị nước zô, tôi liên hệ rất nhiều cửa hàng linh kiện khắp sài Gòn nhưng đều không có kết quả do chiếc mày này thuộc dòng cao cấp nhât của BB vừa ra mắt, cuối cùng đành phải liên lạc với bên linh kiện của Trung Quốc nhập linh kiện về thay với mức giá không hề rẻ 3tr5, sau khi thay linh kiện xong máy xài bình thường nhưng người khách đó bận đi công tác và yêu cầu cửa hàng tôi phải test thật kỹ trước khi trả máy còn chi phí sửa chữa không thành vấn đề, một lần nữa bất đắc dĩ tôi phải sống chung với lũ với một chiếc máy BlackBerry lắp sim ngoài nghe gọi nhắn tin còn lại không làm gì, cảm giác cầm trái dâu trị giá gần 50 triệu trên tay mà tôi coi nó như cục sắt chỉ đẹp về hình thức chứ bên trong là đồ bỏ (đánh giá theo kiến thức về BB của tôi thời điểm đó) tôi bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ pha chút kính nể khi một khách hàng nào đó thấy tôi thực hiện nghe gọi trên chiếc BB 9981 và tôi cũng có chút hãnh diện khi được cầm nó.
[/URL][/IMG][/COLOR]
Tháng 10 năm 2012 sau một vài sự việc không mong muốn tôi bán bỏ tất cả những chiếc smartphone tôi đang xài quay trở lại với Nokia 1280 huyền thoại, lúc đó khách của cửa hàng xài BB hơi nhiều lên xếp có đưa tôi một chiếc BlackBerry 8310 xài để biết đường trả lời cho khách nếu khách hỏi, do lúc đó đi làm về cũng buồn thêm một làn nữa tôi chấp nhận sống chung với lũ tự động tìm phần mềm opera mod bởi bạn bước trogn mưa buồn, thêm cái servicebook để vào mạng.[/URL][/IMG][/COLOR]
Tôi đã rất ngạ nhiên bởi một chiếc máy theo giá lúc đó có 600k mà nghe nhạc qua tai nghe cổng 3.5mm, loa ngoài cũng rất ok và điều hơn cả là màn hình tuy chỉ có 65k màu mà hiển thị hình ảnh rất ấn tượng hơn cả cái màn hình của E63 16 triệu màu với mức giá 1tr500k và tôi ấn tượng hơn cả là trình duyệt Opera được mod chạy rất chi là mượt nhanh ko có bị trễ, và tôi đã bị BLackBerry chinh phục đơn giản như thế đó, tiếp tục khám phá và tìm hiểu tôi đã biết up ROM dút tủy rồi cài thêm nhìu phần mềm hỗ trợ rất tốt cho công việc của mình, và chỉ sau một tháng sau tôi đã lên đời từ 8310 lên 9780 để tiếp tục cảm nhận BIS và tiếng Việt trên nền OS6 sẽ như thế nào, bà không ngoài mong đợi tôi đã rất hứng thú với những gì mà hệ điều hành BlackBerry đem lại cho tôi, hiện tại tôi đang sở hữu cùng lúc 3 chiếc BlackBerry 9810. 93810 và 8900. Chiếc 8900 tuy đã cũ và xài OS5 nhưng tôi quyết giữ lại như là một kỷ niệm ngày đầu làm quen với BlackBerry. Quảng cáo
Trên đây là toàn bộ chia sẻ của tôi khi bắt đầu đến với BlackBerry, cơ duyên xảo hợp bất ngờ câu nói đó không hề sai chút nào nso quá đúng với câu chuyện của tôi, từ một người không biết chút gì về BlackBerry không biết gì về RIM để đến bây giờ coi BlackBerry như một người bạn chi kỷ, bạn nào có nhiều kỷ niệm với BlackBerry hãy chia sẻ comment phía dưới nhé, chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Chúc cho cộng đồng BlackBerry ngày càng phát triển và vững mạnh.
Sài Gòn - 21h30 - ngày 16 tháng 06 năm 2013
zomano