Mình đang phân vân không biết chengshin 90/90 lắp bánh sau có làm mất tính ổn định của xe không,đi có bị lắc hay trượt xe hay không ?
90/90 chắc chắn là bám hơn 80/90 zin rồi,ngta còn chả thèm lắp 90 lên luôn 100,bám như keo,đầm xe khi phóng nhanh thì lo gì lắp 90 mất ổn định hay trượt xe
Mọi người cho mình hỏi size lốp 90/90-16 có nghĩa là gì.Nếu thay lốp thì size đầu tiên thay đổi và phải thay đúng size 90-16 ak.Mình định mua lốp về rồi mang ra 3S thay
lấy lốp 80/90-16 zin làm chuẩn nhé: - 80: bề rộng lốp (mm) - 90: % chiều cao lốp so với chiều rộng. theo lốp zin thì có phép tính: (80x90):100 = 72 -> chiều cao lốp là 72mm - 16: cỡ vành mà lốp này sẽ vừa: 16 inch Mua lốp rồi ra 3S thay thôi,nếu bác có thể vác ra đc vì lốp nặng và cồng kềnh lắm nên nhớ vành NouLX là 16 để mua cho đúng.
Hôm nay mình mua lốp ở ngoài rồi mang xe ra 3S thay lốp rồi.mình thấy nó có cồng kềnh đâu.Để lốp ở sàn xe đi được mà.Mình mua lốp chengshin 90/90 - 16.Như vậy là lốp cao 81 mm.Chẳng có cảm giác độ cao gì vì chênh lệch quá nhỏ. Thay xong ra quốc lộ test luôn.Cảm giác là xe đi vọt và thoát hơn lốp zin.Áp xuất lốp là 3 kg,ôm cua có cảm giác an toàn hơn.Cảm nhận ban đầu là hài lòng.Cả lốp và công thay ở 3S chỉ có 480k.Có điều buốn cười là hôm qua mình hỏi chỗ mình mua lốp nó bảo có lốp maxxis hôm nay thì lại bảo không có,lốp mình mua hôm qua nó bảo 430k hôm nay thì lại 450k . Hỏi lại thì nó bảo 430k là giá nhập vào.Lốp nhìn đẹp,trời mưa không bám bẩn nhiều như lốp zin nhưng mà chắc sẽ bắn nhiều hơn.
nó biết bác thể nào cũng quay lại nên tăng giá chém đó,với bảo ko có maxxis để ép bác mua chengshin bác thay 90 chứ nếu thay 100 còn cảm thấy thích hơn nữa,bề rộng lốp >90 thêm 10mm ôm cua ăn nữa
Lúc trước muốn lên lốp chỉ sợ xe lỳ hơn lốp zin,giờ thì hết rồi.Nhưng mà mình thấy chất lượng của cao su không được tốt lắm.Nhưng tiền nào của đấy,lần đầu lên lốp chưa có kình nghiệm.Lần sau sẽ lên lốp chất lượng tốt hơn
Lốp 90 thấy ít lì chứ lên 100 sẽ thấy lì hơn lốp zin xíu .Tuy nhiên, xe cao, hơn, chạy đầm hơn, phía sau nhìn tới xe hầm hố hơn Mà dạo này chả thấy bác nào show xe nữa nhỉ
Hôm trước đi lên thành phố đón con bạn về,hôm đấy trời mưa.Đường quốc lộ 3 đang sửa khó đi nhưng mình thấy lốp mình mới thay đi êm hơn lốp zin.Đi qua ổ gà không sóc nhiều.Đặc biệt là không bị bắn bùn nhiều.Đi lốp xin thì bắn lên tận yên xe . Hài lòng với cái lốp mình đã thay.Co điều đi về thấy ở rãnh lốp toàn là đã răm,hơi xót