yeah trái bình bát này ăn ngon, vị và mùi hay chỉ ở miền nam mới có. Sent from my LG-P970 using Tinhte.vn
Bác này hơi cực đoan, cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu. Nếu không có công nghệ gen thử hỏi có đủ lương thực cho 7 tỷ người trên cái quả đất này ăn không. Hoặc giả sử bác mắc một bệnh liên quan tới gen xem bác có phải cầu cứu mấy thằng ngu ngốc đấy không. Lúc đấy bác lại tôn vinh liệu pháp gen như một phép màu của thượng đế ban xuống ý chư. Thời gian và công nghệ phát triển hơn mới rõ là nó tốt hay nó xấu bác à . P/s: Bác có uống cafe ko? toàn cafe bien đổi gen đó chú ý bao bì thì biết
Mình thì mình ủng hộ việc sử dụng công nghệ gen vào nông nghiệp. Với kiến thức về sinh học của mình thì rau củ quả hay thịt thà biến đổi gen gì cũng ok hết. Vào dạ dày thì biến đổi kiểu gì cũng không thể khác với bản chất, vẫn là đường, bột, protein, lipit, vitamin, chất xơ.... tuốt. Điểm cuối cùng vẫn là phòng "ngũ cốc luân hồi" wiliam cường. Bác nào có thể giải thích cặn kẽ khiến em tâm phục khẩu phục về mối nguy hiểm của thực phẩm biến đổi gen cứ nhào vô. Gạch đá gì cũng cân tất
Trái Bình Bát trộn đường ăn ngon đấy bạn, nuốt luôn cả hạt thì ngon mà lúc ..output thì.... nói thế chắc bạn hỉu hihi. Hoặc kiếm trái Lê Ki Ma ăn cũng ngọn tuyệt vời. Hy vọng các nhà "Khoa học" đừng đụng vô mấy trái này cho mình nhờ.
Có lẽ mình hơi cực đoan. mình rất đồng ý "thời gian và công nghệ" sẽ nói rõ điều đó. Vũ trụ luôn có sự cân bằng tuyệt đối, mình nhìn thấy điều đó qua sự biến đổi khí hậu, tuổi thọ của sinh sản vô tính (gen), sự đổi mới luôn là những cái mới xuất hiện.. cám ơn các bạn đã góp ý cho mình.