Dù cho dung lượng pin đang dần được nâng cao thì nó vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của chúng ta một cách tối đa, hầu hết người dùng vẫn phải "nhín" một chút để không phải sạc lại điện thoại thông minh trong suốt một ngày làm việc. Với mục đích tạo ra một giải pháp khác văn minh hơn, Yota đã công bố một sản phẩm có 2 màn hình, một màn hình giấy điện tử (electronic paper) đằng sau gần như không tốn pin và màn hình LCD đằng trước cho những hoạt động thường ngày. Mình rất thích ý tưởng của Yota và trong thực tế thì nó có những ứng dụng khá hấp dẫn, đặc biệt là dùng để đọc sách trên điện thoại hay hiển thị các cảnh báo, vé máy bay hoặc trang trí điện thoại.Có nhiều bạn cho rằng ý tưởng điện thoại 2 màn hình là vớ vẩn, là nhảm nhưng hãy thử hình dung một số ngữ cảnh sau đây mới có thể thấy được ý nghĩa của nó:
- Bạn đang ra sân bay mà quên sạc pin điện thoại, chỉ còn 5%, phải làm sao đây? Mở email hãng hàng không ra, trong email có chưa barcode và mã đặt chỗ, chuyển toàn bộ nội dung sang màn hình giấy điện tử là xong. Khi này, toàn bộ thông tin đó sẽ mãi mãi hiển thị ở đó chi đến khi nào bạn chuyển nó đi, hoàn toàn không tốn pin.
- Bạn muốn trang trí điện thoại, phải ra Khacten.com dán hay mua đủ các thể loại bao da, miếng dán mà mỗi lần thay lại tốn rất nhiều tiền và phiền phức. Giải pháp: mua Yota Phone về, đặt chế độ thay đổi hình nền liên tục và chúng ta đã có thể khoe cá tính của mình thật sự nhanh chóng.
- Bạn ham đọc sách, mà đọc sách trên Smartphone thật là chán với việc màn hình luôn phải để độ sáng cao nhất ngoài trời để không bị bóng và phải giảm khi vào nhà để không bị chói. Thật phiền phức và lại tốn rất nhiều pin, chỉ cần dùng màn hình giấy điện tử là xong. Tất nhiên, nếu bạn không thích đọc sách thì việc này không ý nghĩa.
- Ví dụ cuối củng là ví dụ tuyệt nhất và nó có thể cứu sống cả cuộc đời bạn. Vợ bạn bảo: "ra siêu thị mua đồ cho bà, không thì đừng hòng vác xác về nhà". Chúng ta có thể dùng mặt sau YotaPhone lưu danh sách các sản phẩm cần mua để không bị quên, thật tiệt lợi mà không lo vợ đánh!
YotaPhone là một máy khá xấu và dày so với những điện thoại cao cấp hiện tại, đặc biệt là khi bạn nhìn ngang hông với những đường vát khá lạ. Khung viền máy cũng lớn hơn mức bình thường, có thể đây là hy sinh buộc phải có để trang bị thêm màn hình e-ink phía sau. Cả màn hình phía trước và sau của máy đều có kích cỡ 4,3", chất lượng hiển thị LCD 1280x720 khá tốt, màu sắc hơi nhạt nhưng chấp nhận được. Màn hình này có kính Corning và do Epson chế tạo. Màn hình e-ink cũng tương tự, có cảm giác độ tương phản không thật cao nhưng khi mình đọc thử thì chữ vẫn hiển thị rõ ràng, không bị lẫn.
Xét về cấu hình, Yota sử dụng SnapDragon S4 Plus, không phải Pro với 2 nhân Krait 1,5GHz. Chip S4Plus không phải là mạnh nhất nhưng nó cũng đáp ứng khá đủ nhu cầu, chỉ tiếc là máy vẫn còn phản ứng hơi chậm trong một vài trường hợp do phải tải 2 màn hình cùng lúc. Hy vọng trong bản sau, Yota sẽ nâng cấp lên chip 600 thì chắc chắn hiệu năng sẽ cải tiến rất lớn.
YotaPhone sẽ được bán trong năm nay với mạng 4G LTE, họ cho biết giá tương đương với một smartphone cao cấp, tức khoảng 450-500$ tùy thị trường.