Thật tuyệt với chú X220 của bác này, mình cũng đang sở hữu một em T40 cũng còn rất mới. IBM Thinkpad quả thực là một đam mê của rất nhiều người. Tiếc là mình không thích cái chữ "Lenovo" tẹo nào.
Chỉ tín đồ của ThinkPad mới cảm nhận được cái Pro của ThinkPad còn ngoài ra các người khác (nhất là nữ thì chào thua), khi ôm cái ThinkPad vào cafe Wifi mới thấy cái hay của ThinkPad: từ Pen II, Pen III, Centrino hay core gì cũng một cục vuông vuông đen thui chắc nịch (các hãng khác thì bo góc uốn lượn đủ kiểu, đủ màu xanh đỏ trắng vàng), còn viên pin lú ra là đặc trưng của ThinkPad nhìn rất quạu, về việc Pin dùng lâu mau là do lần sạc đầu tiên, viên Pin 6 cell theo con ThinkPad T61 của tôi đã xài gần 3 năm rồi (8/2008) hiện pin còn xài được khoảng 2 tiếng, Check thông tin Power Manager: Battery Cycle Count 376 - Full charge capacity 47.36Wh - Design capacity 52 Wh - wear level 15%
@cuhiep Dòng thinkpad của Lenovo khi dùng Pin nó sẻ tự động đổi cái Screen refresh rate trong card màng hình về 50Hz nên khi review có vẻ chậm và hơi giật, lần sau bác chỉnh về 60Hz đảm bảo màng hình sẽ mịn và đẹp hơn.
Tôi thích nhất dòng laptop của Lenovo, Lenovo ko cầu kỳ và mẫu mã cổ điển, chắc chắn sẽ sắm con này mới được nhìn ghiền chảy nước luôn.
Em nó dùng màn hình antiglare, chống chói là đúng rồi. Mình chẳng hiểu sao, càng ngày càng ít máy dùng antiglare nhỉ. Đi đâu cũng thấy toàn glossy, rực rỡ, chói chang, lừa tình và mỏi mắt.
tiền ơi là tiền bao giờ mình nới đủ để dước em đó đây,máy đẹp quá.Bác hiệp unbox ngay bên dưới mà mình chẳng biết,tiếc thật không được mục sở thị.
Ngày xưa mình được tặng con lap ThinkPad T61 hàng option, không camera, không nhận diện dấu vân tay, 14,4 inch, pin 9cell, lúc đầu chưa có laptop thấy con này không bóng nhoáng mà thiết kế ko mảnh mai, hơi thất vọng, nhưng càng sài càng so sánh với các dòng Dell, Hp cùng cấu hình khác thì quả thật....Ông anh mình không sai lầm, bị rớt (nằm trong cặp) từ trên xe xuống....tưởng đi rồi...nhưng cho đến bây giờ....chưa con nào cùng cấu hình mà mình thấy vừa lòng bằng con này, Pin 9cell lúc đầu tui thấy hơi kỳ, chỉ thích nó gọn vào thân máy, nhưng đây lại là niềm tự hòa....lúc đầu chưa khái niệm về thời gian khi xách máy ra ngoài đâu, nhưng khi cùng mấy đứa bạn vào cafe hay chỗ nào đó ngoài trời....thì khi mọi người lo lắng nom nóp sắp hết pin rồi thì mình vẫn ngồi tỉnh bơ....wifi nữa...angten T61 nằm trên màn hình nên bắt sóng vượt trọi so với các máy khác, chỗ nào sóng chập chờn thì máy mình là niềm vinh hạnh, không biết dòng X220 này còn chức năng đó không? Nói chung....Nếu chất lượng của lenovo như cũ và càng ngày càng lên cao nữa thì OK lắm....
cái chuột đầu tẩy của IBM thực sự mình thấy chả tác dụng gì cho người bình thường cả.... Nhìn lết cấu em này bỏ ra 2200$ kể ra cũng dân chơi quá. thú thật Mac 2011 i7 hay Vaio F có vẻ hay hơn rất nhiều