LG Optimus 3D Max là phiên bản nâng cấp nhẹ của Optimus 3D. Chất lượng hiển thị 3D của chiếc điện thoại này vẫn rất tốt, tương tự như Optimus 3D. Theo mình nhận xét thì hiệu ứng 3D của nó khá thân thiện với mắt của chúng ta, khi nhìn vào một tấm hình 3D trên máy, mắt bạn có thể nhìn thấy hiệu ứng 3D gần như ngay lập tức chứ không mất nhiều thời gian để mắt bạn làm quen với nó. Do đó mà mắt bạn cũng không bị mỏi nhiều khi phải nhìn lâu. Optimus 3D Max nhẹ hơn chiếc Optimus 3D, kích thước màn hình vẫn giữ nguyên và cấu hình thì cao hơn Optimus 3D một chút. Máy có kích thước và hình dáng tương tự chiếc 3D cũ và cảm giác cầm vẫn rất chắc tay, không khác biệt nhiều so với chiếc Optimus 3D trước kia. Mặt sau của máy làm bằng nhựa, có các họa tiết vân chấm chấm nhỏ và nhìn tổng thể thì khá dày, nhìn ngang bạn sẽ thấy máy có đến 3 lớp, một lớp vỏ trên, lớp thân máy và lớp vỏ sau, làm cho ta có cảm giác mày dày hơn. So với chiếc 3D cũ thì 3D Max có CPU nhanh hơn với xung nhịp 1.2GHz, hai nhân, RAM được nâng lên thành 1GB và màn hình sử dụng kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 2 có độ cứng cao hơn, màn hình sáng hơn và cảm ứng tốt hơn, trong khi Optimus 3D thì dùng Gorilla Glass phiên bản đầu. Ngoài khả năng xem 3D không cần kính, bạn còn có thể dùng 2 camera ở mặt sau để chụp hình và quay phim 3D ở độ phân giải HD, những tấm hình chụp bởi máy có hiệu ứng 3D khá tốt. Ngoài ra trong 3D Max còn khá nhiều phần mềm 3D cài sẵn, bao gồm game 3D và một số ứng dụng 3D như YouTube 3D hoặc phần mềm 3D Converter để chuyển các phần mềm từ 2D thành 3D. Một điểm nâng cấp nữa mà Optimus 3D cũ không có đó là kết nối NFC. Với NFC, bạn sẽ làm được nhiều trò khá vui với thẻ NFC hoặc các điện thoại NFC khác, ví dụ như gửi video, hình ảnh, danh bạ, check-in... chỉ bằng cách chạm nhẹ điện thoại vào nhau. Máy có giá bán dự kiến là 12,5 triệu đồng. Nếu bạn thích cảm giác xem 3D trên điện thoại thì có thể chọn chiếc Optimus 3D cũ, tuy nhiên sắp tới khi nâng cấp lên Android 4.0 thì hiệu năng của nó tất nhiên không thể bằng chiếc 3D Max này. Cấu hình chi tiết: HĐH: Android 2.3 CPU: hai nhân 1.2 GHz, Cortex-A9 RAM: 1GB Màn hình: 3D 4.3", 480 x 800, Gorilla Glass 2 Bộ nhớ trong: 8GB Kích thước: 126,8 x 67,4 x 9,6 mm Nặng: 148 g Camera: 2 camera 5MP, Flash LED, quay phim Full HD, quay 3D 720p Pin: 1520mAh
Độ phân giải cũng chưa có gì là ấn tượng. Pin so với cấu hình như thế thì hơi yếu. Thiết kế như cũ, hơi nhàm...
Nhìn cái giá của nó cũng chát so với cấu hình. Những gì xưa nay LG đã làm quả thật chẳng bao giờ cảm giác LG là 1 sản phẩm good. Cos cần thiết phải xem phim 3D trên 1 chiếc điện thoại bé xíu không? Xem clip này làm nhớ lại những chiếc điện thoại 3D Trung Quốc của 1 số anh bạn đua nhau mua rồi ngậm ngùi tiếc nuối. Với độ phân giải thấp như vậy thì 3D chẳng thấm tháp gì. Ps: Không hiểu anh em sao nhưng cá nhân tôi lại không thích cầm những chiếc điện thoại nhẹ. Quen cầm iphone/Blackberry vừa tay và mạnh mẽ thì quả thật không có cảm giác khi trên tay những chiếc phone mỏng manh dễ vỡ này