Năm 1997 chất lượng của máy ảnh số như thế là Ok rồi!
Tính ra cũng đã 15 năm 15 năm là sự phát triển kinh khủng của công nghệ và bạn thử nghĩ xem mỗi ngày lên tinhte này bạn sẽ thấy thế giới công nghệ thay đổi như thế nào.
Ps: vẫn đang còn giữ 1 con máy ảnh cổ film của Kodak. Bao giờ thành hẳn đồ cổ sẽ trên tay khoe cái. ^^
Xin phát biểu chút 😃 : thời đó Apple đã làm đc cái thẻ 2Mb để chứa hình rồi và còn có đầu đọc thẻ để gắn vô computer. Còn hồi đó đa số mình cầm máy hình chạy đi mua phim chụp thấy bà luôn 😃)
Thời bây giờ nhìn mớ ảnh này thì người ta bảo là "đẹp kiểu lomo" =))))) Còn công bằng mà nói thì chất lượng ảnh quá tệ. So với thời 1997 thì rõ ràng nó là một thứ high-tech (ở Việt Nam), nhưng chất lượng thế này vẫn thuộc dạng tệ.
Không nên so sánh chất lượng ảnh của máy ảnh thời đó với chất lượng ảnh thời nay (kể cả nếu chụp bằng smartphone), thời đó mà có được cái máy ảnh như này là cả gia tài (ở VN) không chừng.
Còn nữa, việc Steve Jobs loại quick take ra khỏi lộ trình sản phẩm cũng đúng vì lúc đó Jobs không có ý tưởng nào về việc phát triển máy chụp hình cả. Ông lúc đó chỉ hứng thú với máy nghe nhạc (ảnh hưởng bởi sony walkman) và máy tính.
sp ko trong thời kỳ tại vị của steve jobs tại apple và thậm chí bị loại ngay khi ông này trở lại là sp vô giá trị! chỉ cách nay vài năm thôi mà 1 chiếc iphone 2007 còn nguyên bao bì đã đc ebay bán đến 10,000$, apple 2 là 300,000$