Vẫn nhớ như in cái hình ảnh hai bác nông dân lên bục để giới thiệu với thế giới con Foleo này, và vẫn nhớ cái cảm giác khi nghe tin em nó không chính thức được bán ra. Palm luôn đi đầu nhưng không về tới đích như người ta ...
chưa được xài palm phone,nhưng đã xài qua palm pda zire.sau này chiếc palm bị chết mạch,buồn cả tháng vì hồi đó mình nghèo ko có tiền theo đuổi,h nhìn lại vẩn thấy tràn đầy kỉ niệm và cảm giác lâng lâng ngày đầu cầm palm trên tay.có những thứ là kỹ niệm thì rất nên trân trọng chứ ko phải như mấy bạn chưa xài palm bao h rồi vào nói.
Mình nghe vụ đấu giá con Foleo này lâu lắm trên diễn đàn rồi. Không biết đây có phải là con đã đấu giá thắng trên ebay không?Khi nào offline mà được các bác mod mượn cho cầm thử một lúc thì hay quá.
Nếu như Palm tung ra thị trường lúc đó thì sao nhỉ? Chắc giờ tình hình đã khác. Không khéo em cũng có 1 em cũng nên.
Chưa sử dụng sản phẩm của Palm nào nhưng vẫn thèm.
Có thằng bạn có con Treo...thỉnh thoảng vẫn mượn để vọ tí, đúng là thích.
Nhưng lỡ kết Blackberry rồi nên chưa dứt ra được để đến với Palm.