may bac cu bao thang chu tich nuoc minh ko an hoi lo voi ca tham nhung di ma no danh tien phat trien cho hoc sinh thi co khi ba con minh moi nguoi co den chuc cai ipod ay chu bon tu ban tay no the dang nay tu ban vn thi...@ truong bon my thi duoc phat ipod con giua truong danh viet nam minh co tha rong may con bo an co trong san truong cho do phj dien tich chan danh vn minh qua ! chinh phu dang kia thi an cua tu ban roi chia cho nhan dan con vn minh thi nguoc lai ! ai dong tinh thi ung ho em sau nay lam chu tich nuoc di gui tu maria ozawa' hkphan
về VN thì mỗi thằng trộm 1 cái đem về là cái chắc . bao h dân mình mới văn minh đc như các nước phát triển
như thế nào mới gọi là nghiêm túc..nghiêm túc từ các kì ktra rồi mới hãy xét nghiêm túc trong kì thi..hỏi có ai đi học mà không 1 lần..
Công nghê ứng dụng trong giảng dạy, hy vọng đến đời con mình cũng được như vậy. Sent from my GT-P6200 using Tinhte.vn
Mình có ý hỏi thật,tại mình nghe nói chỉ có ở các tiểu vương quốc Arap với Brunei mới được free về vấn đề giáo dục từ a-z như vậy.Vậy theo bạn nói thì có những ia đình khó khăn mới được đúng không,chứ không bao gồm tất cả?
Nếu trường nào cũng trang bị có cả 1 thế hệ theo iOs, ngày tàn của Windows được báo trước, Android tab thì đến hôm nay không có cửa len lỏi vào .
tại nước mình tỉ lệ đậu cao quá nên ko cần, bên đó chắc nó học ko bằng mình nên mới trang bị tối tân như vậy...hahaha
điều này chưa chắc đã tốt cho việc học tập con người ngày càng bị động phụ thuộc vào máy móc nếu cho mình chọn mih sẽ ko chọn ipad mà chọn phương pháp học truyền thống
cái bác trên nói chí fai đấy...có 2 đứa cháu nó đi học ko tốn 1 xu..còn mấy nước như Dubai chẳng hạn là dân tụi nó sống ko cần đóng 1 thứ thuế nào cả..cứ lo ăn ngủ thui, dân bản địa của nó ko có ai nghèo đâu, tỉ lệ nghèo chắc 0% đó.
những thứ công nghệ đó chỉ bổ trợ thôi ma` có lẽ đưa vào trường học VN thì học thì ít ma` nghịch thì nhiều
Mấy trường VIP ở VN mình chắc cũng có thể mua đc nhưng vì Phụ huynh học sinh là người quyết định có đóng tiền để mua hay ko thôi. Sợ bọn trẻ bây h nó ham vui lắm
Mình được biết là những nước như Brunei, Arab Saudi....có chương trình giáo dục miễn phí, và cả bệnh viện cũng được miễn phí cho người dân của họ luôn...Mỹ thì 0 được như vậy, chỉ có sinh viên nghèo, thu nhập thấp mới được trợ giúp của chính phủ mà thôi. Nước Mỹ cho đến nay vẫn chưa có bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân, đây là điều ông Obama vẫn đang tranh đấu...nhưng mình thấy rằng người nghèo ở đay cũng được hưởng y tế miễn phí như họ được chính phủ cấp cho gold card để đi khám, chữa bệnh, tiền thuốc đều miễn phí...anh trai mình là dược sĩ,làm việc cho cơ quan chính phủ này nên anh ấy biết mọi thứ đều miễn phí cả. Còn người già như ông, bà mình được cấp cho medicare, nếu có bệnh như tiểu đường, cao huyết áp thì hàng tháng có y tá của chính phủ đến khám và theo dõi bệnh tình, thuốc thì chỉ trả tiền rất tượng trưng khoảng chưa đến 1/20 giá trị thật của lô thuốc. Còn như mình thì đã có công ty mua bảo hiểm sức khoẻ cho mình với giá rẻ. Ở đâu cũng có điều tốt, xấu cả. Điều thiệt thòi nhất cho người sống ở hải ngoại đó là phải sống xa quê hương, sống và làm việc chung với những người ngoại quốc, mọi thứ ở đây dù đẹp đẽ đến đâu cũng vân là của nước Mỹ, 0 có gì là của mình cả.Nếu như đất nước VN phát triển,có được điều kiện sống, học tập, làm việc như ở Mỹ, thì đối với mình đó có lẽ là thiên đường thực sự.