Chào các bác, em có việc nhờ các bác tư vấn ạ. Các bác cho em ý kiến có nên cho con học tại trường quốc tế Việt Mỹ không vậy? Đứa lớn nhà em đang học lớp 10 chuyên anh nhưng thấy bài vở nhiều quá, đã thế mang danh là học chuyên Anh nhưng cháu vẫn chưa tự tin giao tiếp với người nước ngoài nữa. Vợ chồng em nhiều lúc cũng hay cãi nhau về chuyện học của con nên em định cho đứa út học tại trường Việt Mỹ với hy vọng là nó sẽ khá hơn anh nó, với lại em cũng nghe nói học ở trường QT thì chương trình cũng giảm tải đi rất nhiều.. Em có search trên mạng được vài trường khác trường Việt Mỹ nhưng không biết chất lượng thế nào phương pháp giảng dậy tốt không? Rất mong các bác có con học ở trường này cho em xin chút bình luận/tư vấn. Cảm ơn các bác.
Thấy trường này cũng dc đấy bác ạ.... Thằng cu nhà mình cũng học trong trường này, cu nhà mình bắt đầu học từ mẫu giáo luôn đấy. Mới đầu mình cũng sợ như bác thế đấy,Vì đây là trường quốc tế nên chắc chắn chương trình sẽ dạy bằng tiếng anh nên mình cũng sợ vào đó cháu chỉ lo tập trung học anh văn thì có thể mất căn bản tiếng Việt...Nhưng qua một thời gian thì thấy cu nhà mình không những giỏi anh văn mà tiếng Việt thì thành thạo lắm, nên mình an tâm cho cu học trường này..:smoke:
Không biết trường quốc tế khác thế nào, nhưng ở Việt Mỹ mình thực sự hài lòng. Sỉ số lớp học không bao giờ quá 20 học sinh. Nên thầy cô có đủ thời gian để quan tâm và theo dỏi năng lực của mỗi em hơn. Chứ không phải kiểu học nhồi nhét như các trường của Việt Nam, lúc nào cũng vắt giò lên cổ chạy cho kịp chương trình.
Em đồng ý với ý kiến của bác,ít zậy mà chất lượng như vậy mới duy trì được mối liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh về việc chăm sóc và tình hình học tập của em nó...Mà trường cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa để phát triển năng khiếu của các em nữa đó các bác.
Các bạn tìm đọc lại một số bài báo trong tạp chí Tuổi Trẻ CN có chuyên đề "Cho con học trường Tây". Mình cũng đã "âm mưu" sau này có con thì sẽ cho con học trường QT từ lâu, qua một số bài báo đó mình và AX quyết tâm cho bé học trường QT hơn. Dự tính là khi bé 3 tuổi sẽ bắt đầu cho học... Mình thấy trường Việt Mỹ cơ sở vật chất cũng khá tốt, nên chắc cũng cho con vô trường này. Nếu bác nào có dự tính cho con học trường Tây cũng nên xem xét và đặt chỗ trước vì mình liên lạc với 1 số trường họ đều nói waiting list đã khá da`i.
Mẹ nó cho con vô học trường Việt Mỹ đi.. Ở trường này các lớp mầm non từ 3 tuổi đến 5 tuổi rất chú trọng phát triển các kỹ năng học tập và hành vi của bé ngay từ những năm đầu đời,vừa rèn luyến thể chất vừa phát huy trí tuệ..Em thấy trường rèn luyện cho bé thông thạo những kỹ năng giao tiếp...và cũng từ chương trình mầm non này sẽ tạo nền tảng kiến thức tiếng Việt -tiếng Anh cần thiết để chuẩn bị cho bé bước vào lớp 1 nữa đó.
Việt Mỹ thì mình không rõ, nhưng Việt Úc thì hỡi ôi... Rất nhiều giáo viên ở trường Việt Úc ko phải là GV giỏi, nếu ko muốn nói là họ dở hoặc rất dở. Một vài người có trình độ chuyên môn thì ko có khả năng sư phạm và ngược lại. Nhưng những điều này ko phải ai cũng biết được vì không phải phụ huynh nào có con học trường QT đều có thể theo sát chương trình học của con. Giáo viên ở đây không chú trọng đến việc dạy nhân cách học sinh. Rất nhiều học sinh ở trường này tỏ ra là những trẻ hư, hỗn láo, không biết tôn trọng người lớn. HS ở các trường Việt Úc hầu như chỉ nghe lời GV của chúng, là người nước ngoài, rất coi thường những GV, trợ giảng người VN. Điều này xuất phát chính từ cách cư xử của người VN đối với GV nước ngoài, luôn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, họ luôn được quyền sai bảo người VN, khiến cho lũ trẻ nghĩ rằng vị thế của những người VN ở trong trường là thấp hèn. Và những người GV nước ngoài kia thì ko hề hiểu biết gì về VH lễ nghĩa của người VN để dạy cho chúng.
Thế con bác đang theo trường này hả? .Cũng may là mình cho cháu nhà mình học Việt Mỹ ngay từ đầu, lúc đó thì mình phân vân giữa 2 trường này. Khi chưa đến trường thì cháu nhà mình cũng phải nói là quá tinh nghịch luôn, nhưng qua một thời gian thì mình càm thấy tư duy cháu trở nên tốt hơn....Không những thề mà mình còn nghe cháu kể là cháu thường đươc tham gia các hoạt động : bé thông minh, bé khỏe...giờ bé cũng kha khá về hội họa ùi nha...hihi Qua một chuyến tham quan trường thì mình dc qua sát thấy trường có phương pháp giảng dạy tích cực bằng giáo án điện tử và tương tác trực tiếp, như thế thì quá trình tiếp thu của cháu trở nên dễ dàng hơn...
Bé nhà mình cũng thế cũng đang theo học Việt Mỹ..bé được rèn luyện nhiều kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống lắm.Các bé được học với những giáo viên có trình độ chuyên môn cao uy tín,tiếng Anh thì được học với giáo viên bản ngữ có cấp bằng quốc tế giúp bé hoàn thiện các kỹ năng Anh ngữ để tự tin giao tiếp với các bạn bè quốc tế.Còn tiếng Vệt thì bé nói rất thạo.Em thấy trường rất chú trọng về chất lượng giáo viên,phương pháp giảng dạy,cơ sở vận chất và dịch vụ chăm sóc các bé... "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" em thuộc câu này của bé nhà em mỗi khi đi học về..hehe...Mẹ nào chuẩn bị cho con vào học trường này thì cứ thoải mái,an tâm đi nha em đảm bảo các mẹ sẽ ưng ý và hài lòng...
Vài dòng chia sẻ với các pác: Dì em có hai đứa con đều cho vào học trường Việt Úc cả. Chả biết các bé khác thế nào chứ hai đứa em em nó nói tiếng VIệt thì thôi rồi. Áo không cổ nó bảo là "áo cụt cổ", "bác bị què mắt", trời tạnh mưa nó bảo là "mưa thôi rồi"... Viết đoạn văn thì viết hết một loạt, sau đó mới quay ra đánh dấu thanh cho từng từ. Nói tóm lại là suốt gần 1 năm trời em phải đánh vật với hai đứa nó về việc bổ sung vốn từ vựng tiếng Việt. Haizz,....
Cám ơn pác nhá..em không biết cho con theo học trường QT nào?Việt Mỹ,Việt Úc hay Á Châu,mà nghe pác chia sẻ như thế chắc em loại Việt Úc ngay từ đầu,tiếng mẹ đẻ mà nói như zậy thì thua luôn
Em nghe mọi người khen Việt Mỹ đó bác qua trường tìm hiểu xem sao nha chứ Á Châu cũng ẹt lắm pác ơi...
Nhớ hôm chở thằng bé đi thi vào trường Trần Đại Nghĩa, thấy có mấy phụ huynh chở con đi trễ, trường đã đóng cửa rồi mới đến nơi. Rồi có trường hợp vào trường rồi lại quay trở ra vì nhằm địa điểm thi, nhìn đứa bé mắt đỏ hoe thật xót quá! Bọn nó đi thi, tâm lý đã không thoải mái rồi, phụ huynh lại không cẩn thận. Thiết nghĩ, bọn trẻ có biết gì đâu, phụ huynh vẫn là người quyết định quan trọng.
tot nhat la o nha tu ki voi may quyen toiec thoi. nghe thi down tren mang ve ma nghe. hoc roi hoi han day. viet voi my Sent from my LG-P999 using Tinhte.vn
Nói như pác,sao mà so sánh như zậy được tụi nhỏ đã biết gì đâu,phải có nền tảng chủ pác... Thế pác tự kỉ lâu nay thì tình hình có khá hơn không....hahahah
Trường Việt Mỹ thì không biết sao, nhưng trường Việt Úc dạy kiểu gì mà thằng cháu đi học tối về nhà rất ham chơi, hôm nào không có mẹ ở nhà là nó hoàn không học hành gì cả. Ở trường thầy cô "chiều" quá đâm ra hình như chơi nhiều quá, mình có cảm giác cũng không tốt mấy....
Học thế nào là do chính bản thân của mỗi người chứ bác . Trường chuyên nếu cố gắng học thì nền tảng chắc chắn sẽ hơn mấy trường Quốc tế đấy!
Biết là bản thân mỗi người nhưng cũng không thể thả lỏng được bé còn nhỏ mà,phải tác động đến tinh thần của bé,nghiêm ngặt kiểm soát bé khi nào học ra học chơi ra chơi..từ từ bé mới ý thức được chứ
Học cũng phải có thời gian nghỉ ngơi vui chơi nhưng cũng phải phân chia thời gian cho hợp lý chứ không thể thả lỏng,bé thích làm gì thì làm được..