Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Từ thiện tết 2014] Hình ảnh chi tiết chuyến đi phát quà

cuhiep
16/1/2014 3:4Phản hồi: 147
[Từ thiện tết 2014] Hình ảnh chi tiết chuyến đi phát quà
2338309_Tinhte_tu_thien_2014-20.jpg

Tối thứ 3 vừa qua, 43 anh em đã đến cafe Tinh tế để nhận quà, phân chia địa bàn, chia sẻ kinh nghiệm... và cùng nhau đi đến các quận: 5,6,7,8, 10,11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh để phát quà tết cho những cụ già neo đơn. Bọn mình chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm 20 phần quà, đã đi và phát được 90 phần quà và hầu hết các nhóm đã đi đến 3 giờ sáng thay vì 1 giờ như dự kiến, tổng quãng đường đi được khoảng 200km. 10 Phần quà còn lại đã được phát tiếp trong đêm 15/1. Trong bài này anh em sẽ gửi báo cáo đên mọi người về chuyến đi. Cám ơn anh em đã ủng hộ chương trình từ thiện tết này. Chúc anh em luôn bình an và hạnh phúc.

100 phần quà gồm
  • 1 chiếc bánh chưng
  • 1 lọ dầu xanh con ó (Singapore)
  • Phong bì 300,000 đồng
Báo cáo chi tiết của các nhóm sẽ ở dưới bài này.

147 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cuhiep_photo_1191.jpg
Nhóm 1
Địa bàn: Quận 5,6,7,8

Sài gòn về đêm thật nhiều màu sắc, nhiều tầng lớp, thành phần...Có những con người kiếm sống mưu sinh với nhiều loại công việc khác nhau: từ xích lô, lượm rác, người vô gia cư, đến những người đêm khuya đứng vẫy tay....Bên cạnh đó là những cụ già, người tàn tật đang co rúm lại một xó nào đó để trú cái lạnh lẽo của đêm Saì Gòn

Tinhte_tu_thien_2014-1.jpg
Một cụ già đi bán tâm bông, đang chào bán tăm bông khi đèn đỏ.

Tinhte_tu_thien_2014-2.jpg
Chú Đăng và cô Liên quê ở Long Xuyên làm nghề bán vé số. Thương tật của chú do dầm mưa lâu ngày bị tai biến. Ngoài công việc bán vé số cô chú còn nhặt phế liệu để kiếm thêm thu nhập.

Tinhte_tu_thien_2014-4.jpg
Tinhte_tu_thien_2014-3.jpg Cô Lưu Múi người gốc Hoa, 63 tuổi, không gia đình. Cô nằm ngủ bên cạnh các túi xách được cột chung lại với nhau bằng 1 dợi dây để không bị mất.


Tinhte_tu_thien_2014-5.jpg
Tinhte_tu_thien_2014-6.jpg
Cụ có 1 người con trai nhưng không chăm sóc mẹ. Hằng ngày cụ đi dọc trên các nẻo đường để kiếm sống.

Cụ ngồi trước quán trà sữa chờ nhặt các ly nhựa được sử dụng xong thảy ra. Cụ bị lãng tai, hỏi bao nhiêu tuổi chỉ nói là tuổi con Mèo chắc có lẽ cụ cũng không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa, năm Mão nên chắc có lẽ là 75 tuổi.

Tinhte_tu_thien_2014-7.jpg
23g20’ đã mời nhiều người mà chẳng ai mua giúp Bác ấy. Thôi thì nhóm đứng lại mua giúp và tặng một phần quà.

Tinhte_tu_thien_2014-12.jpg
Tinhte_tu_thien_2014-13.jpg
Đã là 00g10phút vẫn nằm co ro trên đường Lý Thường Kiệt. Chúng tôi đã đến lâu, ngoài đường thì xe chạy ầm ầm mà Bác ấy vẫn chưa tỉnh ngủ vì quá mệt .


Tinhte_tu_thien_2014-8.jpg
0g30p Hai Bác đi mưu sinh, khuôn mặt vẫn rạng ngời, vui vẻ.

Tinhte_tu_thien_2014-9.jpg
Chuẩn bị về nhà thôi ...

Tinhte_tu_thien_2014-10.jpg Tinhte_tu_thien_2014-11.jpg
Nụ cười trên môi Bác khi nhận được món qùa nhỏ bé này

Tinhte_tu_thien_2014-14.jpg
...Kết thúc chuyến đi , thặc toẹt vời 😁...

Xin cảm ơn tất cả những lòng hảo tâm đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.
cuhiep_photo_1193.jpg
Nhóm 2
Đị bàn: Quận 5, 10, 11

Nhóm 2 không có máy ảnh, chỉ chụp bằng Lumia 520 nên không có nhiều hình đẹp.

WP_20140114_22_19_14_Pro.jpg
Đây là một ông cụ, khoảng 70 tuổi, chống nạn lang thang bán vé số ở Tôn Thất Hiệp, Quận 10
WP_20140114_23_53_50_Pro.jpg
Một người bán bong bóng dạo lúc 1h mà nhóm gặp đang ngồi nghỉ ở góc đường.
WP_20140115_00_06_10_Pro.jpg
2 người nhặt ve chai, gồm 1 bà cụ già (mẹ) khoảng 80 tuổi, và cô con gái gần 60 tuổi bị tật ở tay.
WP_20140115_00_13_00_Pro.jpg
Một cụ bán vé số ngồi nghỉ ở trạm xe buýt và nhóm đã gặp.

WP_20140114_23_56_34_Pro.jpg
Bà cụ này không có nhà cửa, ngủ nhờ ở lề đường chỗ bùng binh Lý Thái Tổ, Quận 10.
Tinhte_tu_thien_2014-1.jpg
Nhóm 3
Địa bàn: Bình Thạnh, Quận 2

Một năm cũ đã sắp chuẩn bị đi qua và năm mới bắt đầu. Những cánh én tung cánh trên bầu trời, khắp ngõ phố rạo rực mai vàng báo hiệu mùa xuân đến. Tết sắp đến. Tết về trên những chuyến tàu, về trên những nẻo đường xa, tết về trong cả tâm thức của mọi người việt.

Tết đến ! người đi xa háo hức để về sum họp với gia đình sau một năm đi xa. Có người vội vã chuẩn bị một cái tết sung túc cho cả nhà. Tết đem lại niềm vui. Bởi Iẽ,dường như ai cũng được ở bên gia đình với căn nhà ấm áp của mình, được diện những bộ đồ thật đẹp để du xuân …. Thế nhưng đâu đó vẫn có những mảnh đời bất hạnh họ không được đón tết trọn vẹn. Họ là những người nghèo,người già đau ốm không gia đình,không người thân phải mưu sinh từng bữa cơm bằng nghề nhặt ve chai hè phố. Cơm không đủ ăn,áo mặc không đủ ấm,không có nhà để ở. Họ sống lay lắt qua ngày giữa những vất vả,ngang trái của cuộc sống

Để góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh như trên diễn đàn Tinhte.vn đã kêu gọi các nhà hảo tâm tham gia chương trình tặng quà tết cho người nghèo 2014 với 100 phần quà dành tặng cho người nghèo trên địa bàn tp.HCM. Tối qua ngày 14/1/2014 nhóm 3 với sự tham gia của các anh chị, bạn bè đặc biệt là các bạn sinh viên đã khởi đầu cho chương trình tặng quà tết tại khu vực quận Bình Thạnh.Bằng phương tiện xe máy đội mình đã đi len vào các ngõ hẻm,các con đường trên địa bàn quận và món quà tết đầu tiên trong đêm xuất phát được tặng cho cụ bà đang nằm tạm trên vỉa hè đường Lê Quang Định.Khi tiếp xúc và trò chuyện chúng tôi được biết cụ bà không có ai là người thân và không có nhà để ở. Hằng ngày cụ đi nhặt ve chai để kiếm từng bữa cơm,tối đến cụ tìm những nơi vắng người và lót chiếc áo mưa đã cũ ngủ cho qua ngày. Tiếp tục cuộc hành trình chúng tôi đã tìm gặp và tặng quà cho nhiều trường hợp đáng thương khác. Kết thúc đêm đầu tiên chúng tôi đã tặng được 17 phần quà bằng hiện vật và 14 phần quà bằng tiền mặt. Đêm khởi đầu đã kết thúc mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi nhưng chúng tôi rất vui vẻ và hăng hái bởi vì chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mình có thể sẻ chia với họ. Và thực sự chúng tôi đã có được trải nghiệm rất mới mẻ về cuộc sống của những con người lao động vất vả, thầm lặng vì cuộc sống.Hơn thế nữa, chúng tôi hiểu được tình thương yêu giữa con người và con người rất cần thiết cho cuộc sống ngày nay. Chúng ta cần chung tay để cùng đem lại một cuộc sống tốt đẹp chan chứa yêu thương.

Tối nay, nhóm chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những người có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng những phần quà còn lại trên địa bàn quạ 2 và quận 9. Hy vọng tối nay các thành viên sẽ tiếp tục tham gia và đem lại kết quả tốt đẹp.

Chúng tôi mong diễn đàn Tinhte.vn sẽ tiếp tục phát triển và có nhiều chương trình đem lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và ủng hộ diễn đàn.

Tinhte_tu_thien_2014-1.jpg
Nhóm 4
Địa bàn: Gò Vấp, Bình Thạnh, Quận 3

Sài Gòn càng về đêm càng lạnh. Hết giờ làm việc, phần lớn chúng ta về nhà, sum họp cùng gia đình, ăn cơm và đi ngủ trên chiếc giường có chăn ấm nệm êm cùng cô vợ xinh đẹp. Chúng ta hạnh phúc hơn hàng ngàn người khác, những người không có gia đình, không có nhà để ở, không có cơm để ăn và không có đủ quần áo ấm để mặc. Tối nay, nhóm chúng tôi sẽ đi chia sẽ hạnh phúc của mình với người khác, những con người khó khăn đang lang thang bên ngoài, họ kiếm từng đồng bạc lẻ để mua lấy từng phút, từng giây cuộc sống.

Nhóm tôi có 9 người, đa số không biết nhau, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau chung tay góp đi phát quà cho những người khó khăn. Bắt đầu lúc 10h pm, chúng tôi đã đi hơn 40 km, từ quận 10, sang quận 3, Gò Vấp, Tân Bình và cuối cùng là Quận 1. Chúng tôi tìm những khó khăn phải ngủ bên lề đường hoặc mưu sinh về khuya để giúp đỡ. Đến 3h sáng, nhóm tôi phát hết 20 phần quà.



Screenshot_2014-01-16-12-55-19.jpg
Đường đi của nhóm

Tinhte_tu_thien_2014-1.jpg 10:05 PM. Lúc chúng tôi đến, cụ đang ngủ bên trạm xe bus gần nhà hát Hoà Bình. Sau một lúc nói chuyện, chúng tôi biết được cụ không có nhà, hàng ngày thu nhặt ve chai để kiếm sống.

Tinhte_tu_thien_2014-2.jpg 10:25 PM. Cụ bà bán vé số về khuya, kiếm tiền gửi về quê cho cháu.

Tinhte_tu_thien_2014-3.jpg 10:35 PM. Chú cũng không có nhà và nhặt ve chai để kiếm sống.

Tinhte_tu_thien_2014-4.jpg 10:45 PM. Chú bán vé số.

IMAG0092.jpg

11:05 PM. Cụ này phải mặc áo mưa để tránh muỗi đốt và cho đỡ lạnh. "Có chai dầu là tui khoái rồi".

Tinhte_tu_thien_2014-5.jpg 11:22 PM. Chú bị khuyết tật ở chân, làm nghề bán vé số dạo.

Tinhte_tu_thien_2014-6.jpg

11:37 PM. "Bán báo là một ngề rất hay!" Đó là câu nói câu nói của chú khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Kiến thức của chú rất rộng vì đọc báo hàng ngày. Chú chia sẽ với chúng tôi về cái nghề đang làm, qua đó chúng tôi thấy chú rất lạc quan và yêu nghề.

IMAG0104.jpg
11:50. Đa số các trường hợp nhặt ve chai để kiếm sống.

IMAG0107.jpg
11:55 PM. Chú ở miền ngoài vào tìm việc làm nhưng chưa có, phải ngủ ven đường và nhặt ve chai.

IMAG0113.jpg
12:05 PM. Chú quê ở Đồng Tháp, làm thợ hồ, ngủ ở công viên Gia Định. Chú lạnh quá dậy không nổi.

IMAG0119.jpg
12:54 PM. Chú bị bệnh tim, không có nhà, chú thu gom ve chai và có 1 chiếc xe đạp do người dân tặng.

Tinhte_tu_thien_2014-7.jpg 1:09 AM. Chú bán vé số về đêm, bị khuyết tật cả 2 tay, 2 chân và bị mù một mắt.

IMAG0127.jpg
1:15 AM. Phần quà thứ 14 cho chú ở đường Cống Quỳnh. Trời lạnh như này mà chú không có được cái quần dài để mặc. Chúng tôi phải mất một ít thời gian để chú tỉnh trước khi bắt đầu trò chuyện và phát quà.

IMAG0131.jpg
1:52 AM. Chú chạy xích lô ở đường Nguyễn Trãi

IMAG0132.jpg
1:55 AM. Không có quần dài, có đôi vớ cũng đỡ lạnh phần nào.

Tinhte_tu_thien_2014-12.jpg 2:00 AM. Chú nhặt ve chai ở đường Cống Quỳnh để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ.

Tinhte_tu_thien_2014-13.jpg 2:07 AM. Trường hợp mà mình thấy xúc động nhất. Bà cụ 80 tuổi, 2:07 phút sáng còn ngồi bán rau ở đường Nguyễn Cư Trinh. Chúng tôi tặng bà phần quà kèm bao lì xì, đồng thời mua giúp hết số rau để bà về nghỉ.

"Các cô các chú xem nè, rau ngon lắm, ngọ không nói ngoa đâu. Mua đùm ngọ nhé, về nấu canh ngon lắm."

Tinhte_tu_thien_2014-14.jpg
2:28 AM. Phần quà cuối cùng cho 2 bà cháu bán vé số về khuya. Quê ở phú yên, cha mất từ nhỏ, mẹ bỏ đi xem như mồ côi mẹ luôn. 2 bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày.​
Nhóm 5
Tinhte_tu_thien_2014-1-2.jpg
Nhóm 5
Địa bàn: Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình

Tinhte_tu_thien_2014-1-2.jpg
Đây là bản đồ ghi lại quãng đường đi của nhóm 5. Hơn 60km bắt đầu ở cà phê Tinh Tế và kết thúc ở TKTQ lúc 2h35

Tinhte_tu_thien_2014-1.jpg
Đây là chú Phước, quê Hải Phòng mà nhóm đã gặp đúng 10h tối hôm đó. Chú không có nhà cửa, ngủ lại ở lề đường Lũy Bán Bích, Tân Phú.


Tinhte_tu_thien_2014-2.jpg

Thực sự việc tặng quà Tết này chỉ giải quyết được phần ngọn và san sẻ với những người già khốn khó ngay lúc đó, những việc to lớn hơn như chăm lo cho họ chắc chắn phải có sự chung tay của toàn xã hội. Việc xuất phát trễ lúc 10 giờ tối nhằm tìm những người già khó khăn, tối khuya vẫn còn phải lao động mưu sinh, hoặc những người không có nhà cửa phải ngủ lại ở ngoài đường, nhưng do tối qua trời khá lạnh, có lẽ nhiều người sẽ tìm những chỗ ấm áp hơn để ngủ nên nhóm đi tìm có khó gặp hơn. Do đó từ 11h30 nhóm đã linh động hơn bằng cách ghé những chợ, tìm hỏi những người còn bán khuya là khu vực này có ai cơ nhỡ ban đêm phải ngủ lại chợ không, hoặc tìm hỏi các chú xe ôm, dân phòng ở khu vực đó.

Tinhte_tu_thien_2014-3.jpg
Và đây là kết quả đầu tiên: 2 bác thợ hồ là bác Hai (Quảng Nam) và bác Hồ (gốc Hoa) cùng không nhà cửa, ngủ nhờ trong sạp chợ Tân Hương (Tân Phú). Nhóm được một cô bán bánh mì ở cổng chợ chỉ đường vô tìm 2 bác.

Tinhte_tu_thien_2014-4.jpg Tinhte_tu_thien_2014-5.jpg
Chú Tỉn quê Tây Ninh, chạy xe xích lô, không nhà cửa và không con cái, ngủ lại trên đường Lũy Bán Bích, Tân Phú.

Tinhte_tu_thien_2014-9.jpg
Bà Ba quê Quảng Nam, nhóm gặp lúc đang bán vé số trên đường Nguyễn Thái Bình (Tân Bình) lúc hơn 1h sáng.

Tinhte_tu_thien_2014-8.jpg
Bà Tư, không nhà cửa, ngủ lại ở chợ bà Hoa (Nguyễn Bá Tòng, Tân Bình). Cũng có một cô tốt bụng đang dọn sạp ở đầu chợ dẫn nhóm vô gặp bà Tư.

Tinhte_tu_thien_2014-10.jpg
Cô Hiếu, 53 tuổi quê ở Bình Định, gặp trên đường Trường Chinh đoạn gần Hoàng Hoa Thám. Cô bị tật cả 2 chân, bán vé số dạo, lúc này là khoảng 1h30 sáng.

Tinhte_tu_thien_2014-6.jpg
Cụ bà ngủ lại ven đường chợ Nguyễn Thành Trang (ngã 3 Bà Quẹo).

Tinhte_tu_thien_2014-7.jpg
Lúc này cụ rất mệt và ngủ rất say, cả nhóm phải gọi 3-4 lượt thì bà mới ngồi dậy được.


Tinhte_tu_thien_2014-13.jpg
Bác Lai, 77 tuổi. Bác làm bơm vá, sửa xe đạp ở ngã 4 Lạc Long Quân, Âu Cơ.


Tinhte_tu_thien_2014-12.jpg
2 anh em chú Sáng (63t) và chú Sinh (55t), đẩy xe dạo bán khô mực, khô cá nướng, 2 chiếc xe rất cũ, không có bàn đạp nên phải đẩy bằng tay.

Tinhte_tu_thien_2014-11.jpg
Chú Sáng cho biết cả 2 anh em quê ở Trung Quốc, trước giải phóng ba mẹ chú đi tàu há mồm tới Việt Nam sinh sống. Người em là chú Sinh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Ban ngày cả 2 đẩy xe đi bán khắp thành phố, tầm 1h sáng gặp nhau ở đường Âu Cơ rồi cùng về nhà ở gần đó.

Tinhte_tu_thien_2014-14.jpg
Chú Hùng, 58 tuổi, ngủ nhờ trước nhà dân ở ngã tư Bảy Hiền, hồi trước chú ở nhờ cạnh nhà thờ Chí Hòa.

Tinhte_tu_thien_2014-15.jpg
Một điếu thuốc ấm lòng đêm khuya. Mình nhớ mang máng lúc này hơn 2 giờ một chút.


Tinhte_tu_thien_2014-16.jpg
Chú Dũng 60 tuổi, chạy xe xích lô. Đêm đó nhóm gặp chú ngủ lại lề đường gần ngã 3 Bà Quẹo.


Tinhte_tu_thien_2014-18.jpg
Chú Tư, chú kể chân trái bị xe tải cán rồi bỏ chạy, không có tiền bó bột. Hiện cái chân đã bị hoại tử và sưng rất to. Mình gặp chú ở trạm xe buýt gần mũi tàu Cộng Hòa, Trường Chinh, đối diện Pandora City - Hồ Đắc Di.


Tinhte_tu_thien_2014-17.jpg

Tinhte_tu_thien_2014-20.jpg
Bà Yến, 79t quê Gò Công (Tiền Giang) là người cuối cùng mà nhóm trao phần quà đêm đó ở đường Tân Kì Tân Quí. Bà bị lãng tai, lang thang bán vé số khu vực Tân Bình, Tân Phú.


Tinhte_tu_thien_2014-19.jpg
Tinhte_tu_thien_2014-21.jpg

Tấm hình cuối cùng của nhóm chụp với cụ. Lúc này là 2 giờ 35 phút sáng. Người cuối cùng của nhóm về đến nhà là khoảng 3 giờ.
Jolhnyteo
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cuhiep NHÓM 2 có Mod @TDNC vậymà chỉ có lumia 520 thôi nhỉ!!!! hơi lạ
@Jolhnyteo con gà đó xài iPhone, chụp đêm xấu lắm. 😁
anh8118
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cuhiep Bác Ân cũng tham gia nữa ta!
luserbai
ĐẠI BÀNG
10 năm
trời ạ
sao em không biết tí thông tin nào về chương trình như thế này. :oops:
hôm nay các bác còn đi nữa không ạ 😔
Tinh tế mình hay quá ! các bác trong ban quản trị xem xét tổ chức ngoai bắc cho ae theo với ạ!

Sent from my SC-04E using Tinhte.vn mobile app
@tieutangbuongbinh Mình chưa biết có nhóm nào của tinh tế ở ngoài Bắc, nhưng hội từ thiện trên Vcrop ( Muare) của anh Tuấn cũng tổ chức như thế này. Đi phát quà cho các hoàn cảnh khó khăn lang thang đêm giao thừa toàn địa bàn Hà Nội
duytungspkt
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chương trình rất nhân văn. Mong sẽ có nhiều hơn những chương trình như thế này!
Ấm áp, nghĩa tình quá tinhte ơi, cám ơn ae tinhte.
xem xong cảm giác thật ấm áp tình người .




Gõ xong và gửi đi tức thì từ vỉa hè Tinh Tế !
Cảm ơn tấm lòng của anh em Tinh tế, ban đầu thấy ... hơi phô (cảm giác cá nhân) nhưng càng xem càng thấy rưng rưng...
Mình thương cảm nhất những mảnh đời, khi thành phố đã lên đèn, mọi người lượn lờ dạo phố, nhậu nhẹt, đêm về chui vào chăn ấm, họ vẫn còn lầm lũi mưu sinh, ngủ lạnh...
Các anh chị em tình nguyện rất chuyên nghiệp😃
k3aniem
TÍCH CỰC
10 năm
một cách làm rất hay của tinh tế ..đi trực tiếp và phát quà trực tiếp ..cám ơn các bạn
Rất ý nghĩa !! Khi nào có tổ chức đóng góp. Ad nhớ thông báo nhé
dung.do
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cám ơn các anh chị em Tinh Tế, cảm động quá ạ
Nhìu lúc thấy ghét bác @Cuhiep.. Nhưng qua việc làm từ thiện tinhte này.. hết thấy ghét rùi.. Việc nhỏ nhưng hay thấy xúc động lắm.. Xem hết hình thấy cay cay ở mắt
like mạnh
pinoke
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cám ơn tinh tế

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019