tình hình là mình vừa phát hiện ra một điều rất đáng tự hào.số là mình cãi lộn với gf và đập bể mất cái fujitsu u 1010.giờ ngồi lại tiếc của giở đống xác ra và phát hiện ra cái mainboard là MADE IN VIETNAM.máy này do chính người nhật bán cho mình.như vậy không thể có vụ xào nấu gì ở đây.ý mình nói là mình cảm thấy rất tự hào khi cái main đó đóng dòng chữ VIETNAM.vì không biết cách up hình và cũng không có máy ảnh nên ai muốn kiễm chứng cứ call mình.0903776543 cảnh. hoặc đền tòa nhà prudential số 37 tôn đức thắng vào buổi chiều gọi mình mình sẽ cho coi.mình đã cho nhiều người coi và họ rất ngạc nhiên
bạn mình đang làm cho cty này, nó nằm ngay ngã 3 VTau fujisu VN chỉ sx board còn phần vỏ rồi xuất sang Nhật lắp ráp.
board ổ cứng Fujitsu cũng VN lắp mà, cái này lâu rùi mà bạn, tại hàng sx xong rùi xuất đi mà (Khu chế xuất) nên ở mình ko phổ biến
Fujitsu làm main ở VN lâu lắm rồi. Đã từng hỏi mua hồi định làm máy tính thương hiệu Việt Nó không bán theo số lượng mà bán theo mét vuông, tối thiểu 200 mét vuông.