Uống cafe nhìu nổi mụn mà ngày nào mình cũng phải uống vì lỡ ghiền rùi. Nó quan trọng cũng như Vợ vậy,hihi có lười biếng tí cũng ko sao. Thks bạn đã chia sẻ 1 thông tin hay!!!! Sent from my SGH-T989 using Tinhte.vn
Mình thì không thấy " lười " tí nào cả, sáng đi làm mà không được ly cafe là chẳng làm được gì cả. hehe
Sao lại thế được nhỉ Người làm việc thường xuyên sẽ tìm đến cafe để giúp họ tỉnh táo và tập trung hơn. Còn bọn vô công rồi nghề cũng tìm đến cafe nhưng để ngồi thư giãn nhâm nhi tán phét. Kết luận: cafe giúp người chăm chỉ làm việc siêng năng hơn ngược lại làm cho người lười biếng trở nên lười hơn
kết quả nghiên cứu vớ vẩn....ít nhất là đối với tôi...dang mệt mỏi nóng bức mà có lu càe sữa đá mát lạnh kế bên thỉ rõ ràng cv hiệu quả hơn nhìu.
Bố mấy ông, toàn nghiên cứu linh tinh ! "không có càe thì chẳng có định luật nào tồn tại!" Anh sờ tanh chẳng nói thế còn gì~
mỗi ngày trên thế giới có biết bao nhiêu người uống cafe, chẳng lẻ uống cho lười thêm ah .khó tin cái nghiên cứu này quá.
uống cafe làm chúng ta tốn thời gian hơn Mình thường uống vào buổi sáng, trước khi vào làm việc, thấy tinh thần thoải mái hơn đấy chứ
Hớ hớ ... mấy ông này nghiên cứu làm gì cho mệt , qua Việt Nam tầm 8 đến 9h sáng thấy mấy quán cafe đông rần rần là biết roài
Uống vừa phải, thì đâu có sao Thử 1 ngày mà uống vài cữ cafe pha fin như Việt Nam thì không cần nghiên cứu cũng biết ngay là "cái đầu quay quay tập trung gì nổi"