Cái này sản xuất ra để xài ở Việt Nam là tiện nhứt nè 1/ Việt Nam đường nhỏ, hay kẹt xe, kẹt quá thì vô hẻm chạy luôn, kẹt nữa thì nhờ bà kon khiêng qua chạy tiếp... 2/ Mấy thằng tây to mập sao mà vừa với cái quan tài bé tẹo ấy, chỉ có mấy bác Việt Nam mới vừa thôi, nhà sản xuất nhớ sửa lại cái quan tài cho giống ta hơn là được 3/ Thằng tài xế phụ bên tây ngồi đằng sau chẳng làm gì, còn bên ta thằng ngồi sau vác 1 bao tải vàng mã vừa rãi vừa ném tiện cả đôi đường 4/ Dạo này bọn thanh niên SG, HN rãnh pà kố đua xe suốt đêm không chết vì tai nạn giao thông cũng chết vì bệnh nhiều lắm, mà tụi nó chết cũng còn ghiền đua dzữ lắm nên phải có mấy cái xe Honda tang này thì tụi nó mới chịu nhắm mắt ra đi tập đoàn Công Thọ, với Hai Dần còn không mau mau coppy nữa Chú ý: mấy bác tài xế Honda tang này chạy cẩn thận nha gặp xe Ben với xe Buýt là phải né không là bị đụng chết 2 người mà văng ra ... 3 cái xác đó
Đúng là cái này thiết kế dở hết mức. Ngồi lên đầu ko hay chút nào. ở VN đơn giản là cho lên xích lô thồ, dựng đứng qt lên, đi đâu cũng được, hehe
ơ hơ, cái xe này hay nhỉ, 1 người lái cơ à, nhỡ hai thăng ko hiểu ý nhau 1 thằng chống chân 1 thằng vắt vẻo ngồi thì xòe nhu chơi =))