Tình hình là thế này các bác ạ. Cũng như nhiều bác ở đây, em cũng mê đồ công nghệ. Cơ mà nói thật là sinh viên nghèo, nhiều khi "tình hình kinh tế" chẳng chi trả nổi cho sở thích hơi bị xa xỉ của mình. Nhiều lúc có thích vậy hay thích nữa thì cũng chỉ vào siêu thị nghịch nghịch mấy hàng trưng bày của nó rồi ngậm ngùi đi về :3 :3 Nhưng mà từ hồi anh Nokia cho ra em Lumia 920 huyền thoại thì em ăn không ngon, ngủ không yên, ngày ngày lo tính tìm cách rước em ý về làm vợ. Cũng đi làm thêm chạy vạy đủ mọi nơi đến giờ đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn chưa đủ sức rinh nàng còn zin, mà năm cuối rồi cũng chả đi làm được nữa vì nhiều đồ án quá. Thế nên là em định mua một em đã bị thằng khác bóc tem. tình hình hôm nay lên đây hỏi xem có bác nào có em nào cũ hay có lời khuyên nào cho em khi mua hàng cũ không, vì thực ra ai cũng biết là hàng cũ thì cũng chả biết được là đồ đạc đã bị dựng luộc gì chưa, mà em thì không có kinh nghiệm khoản này ==" nên lên đây trăm sự nhờ các bác! 😁