chi là 1 cái hình được thiết lập sẵn ... nhưng không phải người mình quay ... mà chỉ là 1 hình ảo được thiết lập sẵn, phải liên tưởng đén photoshop .... mặt 1 người... nhưng phần thân thì muốn ghép ghj thì cũng được mà .... mình dùng HTC vào maket cũng có pm đó ... nhưng nói chung là nghich thôi...không thật ... nhìn là biết trò trẻ con :dance:
Chà chà, thấy nhiều bác có vẽ muốn tặng gạch cho bác chủ nhi?
Thật sự thì không có phần mền này, có chăng chỉ là giả lập thôi.
Nếu có phần mền này thật chắc hầu hết nam giới sẽ cài vào máy nếu có thể hi hi hi
Có lẽ bác chủ cũng biết như thế nhưng vẫn mở 2p để đốt nóng bầu không khí đây mà
Có đó, ra ngoài sân bay í, nguyên cái máy quét to đùng cả đống tiền của người ta cũng chỉ quét được mờ mờ + hình ảnh đơn sắc. Nằm mơ giữa ban ngày hay sao mà cái điện thoại bé tí cái camera cùi bắp mần ăn được gì. Nguyên cái máy to đùng kia phải bắn sóng milimet (milimeter wave) bằng 2 anten liên tục quay xung quanh "nạn nhân", đây là loại sóng khả dụng nhất có khả năng bắn xuyên vải, chạm vào chất liệu da người hay đồ vật sẽ phản ngược lại để tái tạo hình ảnh.
Cái máy bự như vầy :
Mà cũng chỉ chụp được tối đa là như vầy thôi nhóe :