Nói thật chứ! ra nước ngoài mới biết VN mình lười vận động thật. Nói dại chứ bây giờ TQ nó đánh VN thì mình thua chắc chắn luôn. Sức khỏe là một yếu tố rất quan trọng trong chiến tranh.
Vì nghèo nên phải vận động nhiều, và làm nhiều việc tay chân thôi chứ VN là một nước lười vận động là cái chắc. Cứ nhìn dân số ở TP, chiều đến quán nhậu/nhà hàng đông gấp 10 lần so với chỗ tập thể dục, 1-200m cũng phải đi xe máy vì sợ đi bộ mỏi chân, quán ăn nằm sâu trong sân cũng phải leo xe lên vỉa hè vì ô tô đỗ cửa mới sang và đi xa quá, bây giờ đã bắt đầu và 10 năm nữa VN mới trả giá đắt cho vấn đề lười vận động/ăn uống vô độ: thừa cân, béo phì, tim mạch, tiểu đường, vôi hoá cột sống..... tập thể dục đi nếu bạn không muốn chết sớm hoặc là gánh nặng cho gia đình và xã hội :mad:
@minhte1984
Thưa bạn rằng nước nào cũng có người lao động trực tiếp ( chân tay), Nhung người này thì không nói đến. cai nói đến ở đây là những tầng lớp trí thức, ben nước ngoài đa phần mỗi người, người ta đểu bỏ ra chút thời gian trong một ngày để tập thể dục. Hay chính thói quen đi bộ của người ta thôi cũng là một cách vận động rất tốt rồi.