Không phải mọi lúc và mọi nơi trong chuyến du lịch của bạn có ghế để ngồi nghỉ những lúc chờ đợi, đôi khi bạn phải ngồi lên chính những chiếc vali kéo mang theo bên mình. Ý tưởng của một sinh viên học tại trường mỹ thuật Calofornia đã có thể giải quyết vấn đề này bằng một tấm thảm gắn trực tiếp lên vali đựng đồ. Phụ kiện ý tưởng này có tên gọi là đuôi cá voi, bắt nguồn từ kiểu dáng của nó, dù không đủ để ngả lưng nhưng nó đặc biệt thích hợp trong những chuyến du lịch có trẻ nhỏ, giúp tạo một không gian thư giãn nhỏ bé cho trẻ. Khi được gấp gọn, tấm thảm da cam này nằm phía sau lưng của vali kéo và khi được trải ra nó đủ không gian cho một người lớn và một trẻ nhỏ. Sinh viên thiết kế cho biết sở dĩ nó có hình đuôi cá voi để giúp bậc cha, mẹ có thể ngồi tựa lưng vào vali và dang chân để ngăn trẻ nhỏ bò ra đất. Thật tuyệt vời khi trong đoàn du lịch có nhiều vali dạng này, họ có thể tạo thành một sân nhỏ cho nhiều thành viên. Nguồn: Fastcodesign, Gizmodo
thôi bỏ cái áo mưa vào valy cho tiện . Trải áo mưa rộng hơn nhiều vs lại dơ thì chỉ việc gấp lại bỏ bịch rồi nhét lại vào chứ cái này dơ là dơ luôn cái valy
Cái này mình nghĩ nên làm dạng phụ kiện rời gắn thêm vào cái vali thì hay hơn là làm dính cứng với cái vali
Trải ra rồi sẽ phải gấp lại. Hehe, chẳng mấy mà nó sẽ được cuộn tròn một cách... chẳng khác gì buộc 1 cái vải mưa trên vali. Với lại khi đi chơi mình thích ngồi trên ghế hoặc bò ra đường luôn
bên công ty nestle có cái túi xách mở ra thành tấm bạt du lịch lâu lắm rồi, nhà mình có người làm nên nó cho mấy cái.
Cái này thích hợp cho 1 người ngã lưng thui chứ hơn thì chỉ có ngồi và ko biết nó có tháo ra dc ko nếu ko thì khi dơ giặt sẽ khó khăn đây.
vãi ý tưởng sân bay thì chắc ko thiếu chổ ngồi đợi, còn sân ga hay bến tàu mà trãi cái này ra ngồi thấy ko lịch sự lắm, dã ngoại thì ít ai mang va li loại này.
Bác này chắc toàn đi hạng thương gia (*_*). Sân bay toàn loại ghế dài có tay phân cách nên không nằm được, nếu phải chờ lâu thì mệt lắm nên mới có tình trạng tây nằm đầy ra đất ở sân bay