trải ra, nằm xuống, cướp nó thó mất cái vali thì có mà khóc, đôi khi còn u đầu nữa, lo mà cầm chắc trên tay cho an toàn
Bác này chắc toàn bay C hoặc bay nội địa là chính, bác thử chờ ở những sân bay lớn đúng tầm từ 9h sáng trở đi xem, tìm được chỗ ngồi là may mắn lắm rồi lấy đâu ra mấy ghế cạnh nhau để bác nằm...
Nếu làm vầy thì khác gì đem theo 1 tấm trải rời nhỉ tấm trải rời thì lúc cần mang mới mang, ko cần thì cất, còn cái này thì chịu thua
cái này tiện quá khi nào ngồi chờ cứ việc trải ra thôi mình lại ngồi đè lên nó luôn nên ko sợ bị mất hành lí
ơ các bác xem thế nào chứ e thấy mua cái bạt xanh xanh dài nhân rộng to hơn gập cũng gọn mờ!hihihi! rẻ là trên hết