Yamaha – Thương hiệu xe máy mạnh nhất năm 2012 Khi bạn nghĩ về nước giải khát, bạn sẽ nghĩ đến Coca-Cola. Khi bạn nghĩ điện thoại di động, bạn sẽ nghĩ đến iPhone của Apple. Khi bạn nghĩ rằng xe máy, bạn sẽ nghĩ đến hình ảnh… Yamaha? Đó là kết quả theo nghiên cứu của Harris EquiTrend – Tổ chức thăm dò ý kiến của các thương hiệu lớn. Yamaha vượt ra Harley-Davidson là thương hiệu xe máy mạnh nhất ở Mỹ năm 2012. Kể từ năm 1989, Harris Poll EquiTrend đã nghiên cứu so sánh các nhãn hiệu để xác định thương hiệu mạnh nhất ở Mỹ. Đối với nghiên cứu 2012, Harris đã khảo sát 38.529 người tiêu dùng trên 15 tuổi ở Mỹ từ ngày 31/1/ 2011 đến 20/02/2011. Mỗi người tiêu dùng được yêu cầu chọn 40 thương hiệu được lựa chọn ngẫu nhiên. Đã có 1.529 thương hiệu được nghiên cứu và đánh giá khoảng 1000 lần và được chấm điểm theo phương pháp Harris. Trong các loại xe gắn máy, người tiêu dùng đã đánh giá năm thương hiệu: Harley-Davidson, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki. Kết quả, Yamaha vượt lên với số điểm trung bình cao nhất là 50,88. Năm ngoái, vị trí quán quân là Harley-Davidson đã nhận được một số điểm là 50,53. Harris đã không công bố điểm số cho Honda, Kawasaki, Suzuki, nhưng cũng lưu ý rằng các hãng trên đều có điểm dưới mức trung bình 48,20.
Nhà mình có 2 con Honda,và mình là người đầu tiên phá bỏ luật lệ đó bằng cách mua Yamaha (Nouvo LX) và cho đến bây h vẫn ko hề hối tiếc
Kiểu dáng và tốc độ của Ya ăn đứt honda, nhà em 1 Ya Ju V, 1 EX 2011, 1 Su Hayate và 1 AB thái của bà chị dâu, 2 thằng em trai con bà cô 1 đứa Nouvo LX trắng, 1 đưá No SX RC mầu trắng mới mua, nói chung bái bai Honda vn kém chất lượng mẫu mà thì thô.
Nói về kiểu dáng và tốc độ thì Ya khỏi bàn rồi, cảm giác như Ya rất thích thiết kế xe theo kiểu "mũi tên", cái gì cũng nhọn nhọn xé gió. Thích cực
cái tên airblade có nghĩa là xé gió thiệt nhưng kiểu dáng chả xé gió tí nào... phải sắc cạnh, thon gọn như Nouvo mới là xé gió... Airblade thì phình phình giống xe ga truyền thống hơn =))
chiều hôm qua em mới xé gió bằng con ex 11 ở đường cộng hòa lên dc 110 thì thấy đèn đỏ rồi.nhưng mà cũng "vãi" lắm.hix lâu lâu làm phát phê như con tê tê.có bác nào thấy em ko vậy.haha
Hk pjk ng ta ntn mà phán như đúng rồi. Thiếu gì người giàu kếch sù mà vẫn đi nv.... Tưởng ai cũng chém gió hã?
Trên này thiếu gì anh em nhà có điều kiện mua đến mấy cái xe máy, ai mà chém gió, xe máy bây giờ quá bình thường, ngừoi ta không thích honda chuyển qua mua Ya hay là Su có thế thôi, vì cái hãng Hòn đá vn chỉ vì lợi nhuận doanh số cho ra những sản phẩm chất lượng kém, kiểu dáng cục mịc, mua xe đi mà chỉ lo sợ bị cháy rõ là khổ.