LG đúng là chậm chân khoản nâng cấp Os khiến nhiều fan như mình hơi thất vọng. Nhưng nếu anh em dùng G2 thì sẽ ko phải thất vọng. Chuyện bàn phím tiếng Việt trên máy thì Google Play tha hồ lựa chọn. Máy chạy ầm ầm dù chỉ 4.2.2 Pin trâu vô đối.
^ Mình chả hiểu sao bạn lại khó chịu vì những điều đó?
Bạn trả lời cho mình vài câu hỏi:
1. Vì sao mình không có quyền lựa chọn dựa trên những gì chính xác và hiển nhiên? Và tại sao lại không nên nói những điều đó ở chỗ này?
2. Dù sự khác biệt là hiển nhiên nhưng mình cũng hiểu, những người khác nhau có thể có lựa chọn khác nhau. Mình chẳng áp đặt chân lý cho những người khác ý kiến với mình, nhưng vì sao mình lại đừng so sánh những điều rõ ràng như kích thước màn hình? Tốc độ xử lý, giá tiền khác biệt, dung lượng RAM khác biệt, khả năng lưu trữ; tất cả những khác biệt đó có được xem là hiển nhiên không?
Nếu sự lựa chọn của mình không dựa trên những điều rõ ràng và chắc chắn thì theo bạn mình nên dựa trên những điều gì?
Đấy, mình rất là open với ý của bạn rồi nhé. Mời bạn có ý kiến.
1. Thớt này nói về cái gì thì mọi người đều biết. Bạn lại đem ví dụ 1 người nói câu con voi với con kiến trong thớt này để ví dụ chứng tỏ hoặc bạn rảnh vãi đạn hoặc đầu óc bạn có vấn đề. Từ đầu đến h ai nói điều ấy, trừ bạn?
Chuyện voi kiến đưa lên đây là không phù hợp, nhưng bàn luận về đặc tính của mấy cái điện thoại thì lại là phù hợp. Bạn lấy một chuyện chẳng liên quan gì đến nội dung bàn luận để quy chụp cho 1 chuyện hợp lẽ khác rằng nó không phù hợp chứng tỏ bạn đã quá coi thường người khác và coi thường khả năng biện luận của bản thân bạn.
2. Mình lựa chọn cách nói chuyện thế nào, tôn trọng người khác ra sao thì mọi người tự khắc có nhận xét. Bạn cũng có thể có nhận xét của bạn, nhưng bạn nghĩ gì thì mình cũng chả vấn đề gì, OK?
Vì sao mình nói đến các thông số kỹ thuật khác, vì chúng cũng là những yếu tố định lượng tương tự như yếu tố màn hình, tùy vào cách tiếp cận mà người mua coi trọng cái gì hơn, nhưng việc những con số có giá trị của nó là điều chắc chắn.
Bản chất của sự so sánh to nhỏ là gì? Mình không ở đây để tuyên bố 1 điều là ai cũng biết, rằng mọi người chưa biết một chuyện và mình trân trọng thông báo cho mọi người biết là màn hình con Vu2 lớn về mặt kích cỡ hơn màn hình con Nokia 1280. Kiểu tuyên bố đấy không phải là của mình. Đấy là cách nói chuyện thiếu tôn trọng người khác. Còn bạn, có thể bạn nghĩ mình lại có những phát ngôn như vậy chứng tỏ bạn hơi hoang tưởng và coi thường người khác. Sự so sánh của mình nó dẫn đến 1 lựa chọn, và lựa chọn đấy là của mình. Sự lựa chọn ấy có những căn cứ xác đáng và cụ thể của nó. Mình k cần ai phản bác cái chuyện to nhỏ, và mình nghĩ thằng nào phản bác chuyện ấy thì mình cũng không cần phản hồi.
Mình cũng chả hiểu trong ví dụ của bạn cái nào là con kiến cái nào là con voi, nhưng dù có khác biệt đến thế nào thì mình tin vẫn có sự đánh giá và cân nhắc từ phía người mua.
So sánh màn hình to nhỏ và thấy cái nào phù hợp với mình thì bạn bảo là thừa thãi. Cách mua hàng của bạn mình đã hiểu. Hãy mua hàng như vậy nhé. Mình thì dĩ nhiên là sẽ không làm điều ngu ngốc đấy. Quan điểm của mình đơn giản: ưu tiên chọn điều tốt cho những cái tiếp xúc trực tiếp với mình và cho chức năng then chốt của thiết bị. Mình sẽ rất ưu tiên chọn thiết bị có màn hình tốt, bàn phím tốt còn về năng lực xử lý hay dung lượng bộ nhớ có kém đi 1 chút cũng k ảnh hưởng lớn lắm. Cũng như mua PC, mình dồn tiền xứng đáng cho màn hình, bàn phím, chuột, những cái ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhất. Quan điểm đấy mình không thay đổi và mình thấy nó hợp lý.