mình ko thể hiểu nổi chế độ của bọn triều tiên, ko cho dân dùng đt, internet, và nhìn bức ảnh trên những ng phụ nữ phía sau cứ như đang khóc vậy, hay là phải đứng dưới trời nắng nóng chịu ko nổi thì phải,
ko biết bác nào giống e ko, nhìn bức ảnh ảnh này e liên tưởng ngay đến tầm vóc ng Việt Nam chúng ta
ko biết tại mấy tay "cớm" này cao hay tại đôi boot nhưng thực sự trông khủng khiếp quá, ko biết các bác có để ý ko chứ e hay xem báo đài ng ta thống kê ng VN mình "lùn" nhất thế giới, "lùn" hơn cả lào và cam, thâtj đáng buồn cho tầm vóc nh Việt, chắc tại trên vai gánh nặng quá😔:(:(
@Rider17
vãi cả cao và rất cao . Cơ bản giống người đã khác nhau , thích nghi song ở điều kiện khác nhau nên cấu trúc sương khác nhau . . . cũng chả có gì gọi là thiếu dinh dưỡng , bây giờ chứ chả như thời xưa trẻ con ăn uống đầy đủ , chăm chút chả khác gì nước ngoài cả (chỉ mỗi chuyện ăn thôi nhé)
@zerglingno1
Đối với thế hệ người Việt (tính mặt bằng chung chứ không tính cá thể) theo chiều cao ta có: 4x<5x<6x<7x<8x<9x<10x.
Mỗi bữa ăn 500 grams thị khác xa với một bữa ăn đầy nước và cơm với chưa đến 0.5 lạng thịt bình thường chứ chưa nói đến thịt đỏ, và đó là mặt bằng chung của nước ta trước năm 2000.
Vì vậy, trẻ con bây giờ sẽ cao và rất cao.
Thấy ng dân Bắc Triều Tiên khóc lóc mỗi khi gặp Ủn mà hài cho một ch ế đ ộ phong kiến tân thời. Ko biết họ khóc vì sung sướng khi gặp lãnh tụ hay khóc vì quá sợ hãi hay bắt buộc phải khóc khi mấy cờ hó săn phát hiện ra thì bị đì
@x_chien
ko theo tôn giáo nào thì cũng phải biết đọc sách tìm hiểu rồi phán, cái não để suy nghĩ, cái mồm để nói ra điều hay. cái chả thiếu gì người đó của ông có biết là bao nhiều ng tin ko?dạ thưa 2 tỉ người đấy. mà toàn từ các quốc gia phát triển.ko tin thì phải có sự tôn trọng đến đức tin người khác, cái đó nó có gây hại gì đến dòng họ nhà ông không?
@x_chien
nhưng ng ta cũng làm nhiều điều cho nhân loại, bóng đèn, điện, iphone, thuốc..... ai làm ác thì người đó chịu, chỉ có những người kém hiểu biết ko chịu nhìn ra thôi, bởi vậy có 2 loại người bảo thủ.
1.Loại thứ nhất, ngang bướng cứng lòng, nhưng lại âm thầm tìm hiểu, để khi tìm hiểu rõ ràng rồi dù ko thừa nhận sai nhưng cũng phải chấp nhận là người khác đúng, loại này vẫn có thể nói chuyện được, vì dù sao vẫn còn biết nghĩ. Steve Jobs là 1 dạng của loại này, ko nhận ip4 lỗi thu sóng nhưng âm thầm sửa lỗi.
2.loại thứ 2 thì ko bao giờ tìm hiểu, chỉ cho rằng mình đúng, chả cần quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ có ta chính ta. loại này thì nói thật tốt nhất đừng nên giao tiếp hay tiếp xúc vì bản thân những người đó chỉ biết chính họ mà thôi.
Bạn là loại nào, nếu là loại 2 xin lỗi đã làm phiền bạn