@Kill me or Love me
mạng xã hội của TQ phát triển tốt mà, dân bển đó vẫn cập nhật tin tức nhé bạn. Không như TT, cấm cửa toàn bộ. TQ vẫn cho sử dụng bình thường, chỉ là giới hạn công cụ thôi: HĐH, IM, social network,... đều của TQ hết
muốn phát động răng đe hạt nhân phải có code trực tiếp từ tổng thống mới kích hoạt đầu đạn được bác ơi. Mấy bác VN ngày nào cung ymail cho bác Obama xin code đi 😁
@sonat_tim
Trung + với Mẽo thì bọn nào cũng chạ tốt lành gì đâu. Mẽo cũng truyền bá văn hóa qua phim ảnh ghê gớm lắm chứ, các thanh niên coi siêu anh hùng riết rồi đâm ra nể phục anh Mẽo lắm. 😁
@dazaikq
Thế tại sao ai cũng thích cho con cái đi học ở Mỹ? Mà sao giải Nobel khoa học và kinh tế toàn thấy Mỹ được? Không tốt đẹp sao?
@dazaikq
tất nhiên mọi thứ đều ở từ "lợi ích" chứ chả ai tốt không bao giờ. Nhưng cậu có đồng ý rằng Mỹ vẫn là thiên đường cho dân di cư và dân nhà giàu VN, TQ ko nào? Đất lành chim đậu đúng hay sai
Chà... Chặn gmail rồi mấy công ty TQ làm ăn với nước ngoài bằng cách nào? Công nhận TQ chơi xấu thật. Độc quyền cho các công ty trong nước, chặn nguồn thông tin "xấu" từ bên ngoài vào
@khukho35
Khôn kiểu này nếu không có 1 sự cố gì lớn xảy ra thì tốt. Còn không thì bị tẩy chay như Nga bây giờ. Còn Mỹ thì họ tự hào vì vũ khí của họ giúp đồng minh thắng phát xít. Còn VK Viêt Nam thắng Mỹ thì trả cái giá hơi đắt đấy. Tự tìm hiểu nhé không tiện nói ra đây.
@khukho35
Điều bạn nói đúng nhưng chưa đủ. Nó chỉ là yếu tố sách giáo khoa cố nhồi nhét vào đầu dân mình để dân mình ghét Mĩ thì sẽ yêu Việt+ kiểu vậy. Nguyên nhân lớn nhất và sẽ là luôn luôn nếu Mĩ vẫn giữ được cụm từ Hợp Chủng Quốc cho hợp với bản thân họ. Miền Đất Hứa chỉ dành cho người có gan (phần lớn có tài) di cư đến và đó là nguồn chất xám vô tận của nước Mĩ. Quốc gia giàu thì nhiều nhưng giàu đến mức gọi là cường quốc thì bắt buộc phải đủ ba điều kiện "thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Trung Quốc giờ chỉ có "thiên thời" và tạm coi là địa lợi chứ về mặt "nhân hoà" lúc nào họ còn cái tư tưởng "Đại Hán" trong đầu thì còn khuya mới ăn được Mĩ.
Tự nhiên thằng tàu nó cấm ở nước nó, 1 đám ở Vn bu lại chửi, kiểu như ông A không cho con chơi điện tử, thằng B hàng xóm chạy qua chửi sao không cho con mày chơi. Đúng là chuyện thiên hạ thì siêng, chuyện nhà thì nhác.