Cứ tưởng có cơ hội nhặt được mảnh nào của vệ tinh bằng kim loại quý ai ngờ cơ hội chỉ có 1/ 1 tỷ tỷ😔, hài không biết đời nào của mình nó mới nhặt được nhỉ:eek:
Tao nói lại. Cái infographic này nói bậy, chỉ có thằng ngu mới tin.
Thứ nhất: cái vệ tinh Iridium là của Mỹ. Nó va chạm với 1 vệ tinh đã ngừng hoạt động của Nga là Kosmos-2251.
Thứ 2: vụ va chạm thể hiện trình độ kém cỏi của NASA. Cái vệ tinh Kosmos-2251 của Nga đã ngừng hoạt động. Nó không thể thay đổi quỹ đạo của mình và Nga cũng đã thông báo quỹ đạo của nó. Thế mà NASA vẫn lái cái vệ tinh Iridium đang hoạt động đến đấy để xảy ra va chạm. Thế mới lợn. Thảo nào bây giờ ngành hàng không vũ trụ Mỹ không còn cái tàu chở người nào, động cơ tàu vũ trụ thì đi mua của Nga.
@partybk
Mỹ nó còn bận làm robot khám phá các hành tinh, dành việc thồ hàng với lái xe bus cho Nga ngố là đúng rồi. Mỹ đang phải cố rất nhiều để đuổi kịp Triều Tiên, vì sắp tới Triều Tiên còn phóng tàu vũ trụ đổ bộ Mặt Trời.
Xem trong phim Gravity (2013) (Đạt 7 giải Oscar) . sẽ thấy khủng như nào.
Xem phim này xong mình ngạc nhiên là xác xuất va chạm chỉ có 3% trong 5-10 năm?!