Cái số là bữa đi học thì có 1 nhóm mobifone dựng cái quầy bán sim sinh viên, thấy cũng đang cần sử dụng mà lười chạy ra trung tâm để đăng kí Q student nên làm luôn cái sim. Mang về từ h.qua thì đến sáng nay nhịn ăn vác 50k mua thẻ nạp cho em nó để được hưởng KM sim sinh viên 30k nội mạng 25 sms 150mb gì gì ấy, nạp vào xong kiểm tra tk thì vô cùng bình thường, được KM thêm 100% thẻ đầu. 4 TK ra sau: TKC: 50,001đ, KM2: 25,000, KM3: 25,000, KMDK2: 30,000, data2: 150mb, sms: 25. Tất cả đều bình thường cho tới chiều cầm dt kiểm tra lại thì TKC mất bà đâu 16k, còn 34,001d thôi. Gọi 9090 thì tổng đài tr.l là do sử dụng dịch vụ giải trí 7xxx cm gì ấy. Lúc đó quái lạ, nạp thẻ xong vứt dt ở hộc bàn, dt Nokia 6300 mà, cũng đâu có xài được mấy cái dịch vụ giải trí vớ vẩn kia đâu, mà em cũng chả đụng vào dt suốt buổi, giờ lại mất 16k oan uổng, đi tong ổ bánh mì ăn sáng, vô cớ không. Ở đây có hỗ trợ bên mobi thì kiểm trả kĩ giùm em.
Giờ dt cũng có hiện tưởng báo tin nhắn mà mở khóa ra thì chả thấy tin đâu. :oops::oops::oops:
Sdt: 01203321607
Giờ dt cũng có hiện tưởng báo tin nhắn mà mở khóa ra thì chả thấy tin đâu. :oops::oops::oops:
Sdt: 01203321607