Cái nút tắt màn hình này vẫn còn thua xa LG G2 trở lên,bấm 2 cáivào màn hình là mở or tắt.Mở khóa màn hình có thể tùy chọn gỏ các vị tri để mở và chỉ khởi động máy phải dùng phím cứng còn lại gần như chỉ điều khiển trên màn hình cảm ứng
P/s bạn nào ghét các phím ảo trên màn hình thì xài thử 1 thời gian quen rồi sẽ thây đổi suy nghĩ,các nút có thể đổi vị trí theo ý mình có thể ẩn hoặt hiện có thểm thêm hoặt bớt
Htc từ m7,m8 đến m9 vẫn không đổi cái thiết kế mặt trước. M7,8,9 chỉ đẹp khi tắt màn hình, vì cái viền đen xung quanh lẫn vào màn hình, làm người nhìn lầm tưởng là viền đen và màn hình là 1. Bật lên phát thì thấy cái màn hình còn tí xíu so với mặt trước đt. Mà trên m8,m9 màn hình còn thêm thanh điều hướng phía dưới, đã nhỏ lại càng nhỏ. Nếu mà tính cả viền đen và màn hình là 1, thì tỉ lệ màn hình so vs mặt trước ngang với G3, note 4.
Thích htc từ hồi ra g1(nghịch ngợm mất toi 5 loét để cứu lại e nó khi bị brick). Giờ thì dùng con one max, thấy nhiều người dìm em này nhưng mình dùng vẫn ổn, pin trâu, màn to, đẹp, loa ngon, có blinkfeed tiện dụng(giá nó có thể tuỳ chọn các trang để update thông tin vào blinkfeed thì còn ngon nữa). Mình dùng htc đơn giản vì nó cứng cáp, manly, chất lượng hoàn thiện tốt). Có tiền sau cũng đổi lên m9 thay vì sam hay iphone.
vẫn thích htc từ thời hd2, nhà vẫn còn chưng tủ e nó, triết lý htc luôn là khung nhôm, chữ htc để đầu, menly, .....
M8->M9 cũng như ip4->4s bản cải tiến nhỏ nhưng lớn, mong trên tay e nó quá :3