Ai cũng có mặt tốt xấu của mình.nhưng ở đây mình muốn nói đến thành công của ông ấy là từ chính năng lực của bản thân.còn các bạn,các bạn đang sống trong môi trường mà sự thành đạt chắc gì đã đến từ nỗ lực cá nhân.vậy nên đừng ngồi đó mà phán xét này nọ.ông ấy là gương thành công để bạn học hỏi.trừ khi bố mẹ bạn giàu kếch sù và bạn cũng chẳng phải bận tâm đến bài viết này đâu.tớ là android fan chính hiệu.nhưng tớ muốn bảo vệ quan điểm của mình.các bạn đã nhìn nhận bài viết 1 cách lệch lạc.
cái này mới, kể cả ông ấy không phải người tốt nhưng việc kiếm tiền bằng lao động sáng tạo chứ không phải tham nhũng, ăn chặn, cướp đoạt là đã rất đáng kính và ngưỡng mộ rồi
nhất tướng công thành vạn cốt khô,con đường vinh quang của ông ấy cũng phải qua bao chông gai mới có được thành công.mà thật sự thì vĩ nhân cũng không quan tâm tới suy nghĩ thường tình đâu :p
@sướng từ nhỏ
Cuối cùng ông ấy đã đón cô bé về nuôi mà. Còn lấy tên của cô bé để đặt tên cho một sản phẩm của công ty. Ai chẳng có sai lầm. Quan trọng là nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm đó.
Sống đỉnh vãi. Ra đi bao nhiêu năm rồi mà người ta vẫn cứ phải nhắc tới từng chi tiết trong cuộc đời, từ cách ăn mặc đến giao tiếp, chuyện đời công đời tư các kiểu. Gọi Steve Job là huyền thoại cũng chẳng sai tí nào.
Dài quá đọc không hết 😕 đọc được khúc đầu nhưng phải nói người ai chả có mặt tốt mặt xấu. Có người nói ổng tham lam, lập dị bảo thủ, mà cuộc đời ai chẳng thế, thẳng thắn chấp nhận bản thân và người khác cho dễ sống. Mấy người tính vậy mà dễ thành công hơn