Là một tín đồ của công nghệ thì không ngày nào có thể thiếu tinhte mỗi khi online , bởi đơn giản nó như ngấm vào máu . Cám ơn tinhte mà hôm nay mình được sống lại cái cảm giác lần đầu tiên sở hữu một chiếc điện thoại . Đây cũng là lần đầu tiên mình viết một bài chia sẻ trên web tinhte . Chiếc điện thoại đã ,đang và sẽ lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất trong lòng mình là chiếc Sony ericsson W810i – “ Nữ Hoàng Nhạc Số”
Nhớ những ngày đầu tháng 10/2005 từ Vũng Tàu lên SG nhập học , lúc đó điện thoại đối với mình thật sự là một cái gì đó quá xa xỉ và nhu cầu lúc đó không phải là bắt buộc phải có 1 cái điện thoại di động như ngày hôm nay. Nhìn đám bạn nhà SG cầm trong tay những chiếc điện thoại nokia 8250 , 6100... thời đó thì đối với mình là cả 1 gia tài mà không biết tới khi nào mình có thể sỡ hữu được vì hàng tháng gia đình chỉ chu cấp cho mình 1,2tr/tháng cho tất cả chi phí.., nhưng ngày đó sẽ không còn xa nếu chúng ta có quyết tâm đạt được cái mình muốn đúng không các bạn ?
Mình rất may mắn vì ở chung với mấy người bạn thích công nghệ, ngày đó thường hay để dành tiền và thường xuyên thay nhau mua các tạp chí công nghệ như echipPC , echip Mobile. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Sony ericsson ra mắt chiếc W810i trên tạp chí Echip Mobile thì mình đã bị mê hoặc bởi ngoại hình , những tính năng nổi trội , những thông số kỹ thuật của nó :
Nhớ những ngày đầu tháng 10/2005 từ Vũng Tàu lên SG nhập học , lúc đó điện thoại đối với mình thật sự là một cái gì đó quá xa xỉ và nhu cầu lúc đó không phải là bắt buộc phải có 1 cái điện thoại di động như ngày hôm nay. Nhìn đám bạn nhà SG cầm trong tay những chiếc điện thoại nokia 8250 , 6100... thời đó thì đối với mình là cả 1 gia tài mà không biết tới khi nào mình có thể sỡ hữu được vì hàng tháng gia đình chỉ chu cấp cho mình 1,2tr/tháng cho tất cả chi phí.., nhưng ngày đó sẽ không còn xa nếu chúng ta có quyết tâm đạt được cái mình muốn đúng không các bạn ?
Mình rất may mắn vì ở chung với mấy người bạn thích công nghệ, ngày đó thường hay để dành tiền và thường xuyên thay nhau mua các tạp chí công nghệ như echipPC , echip Mobile. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Sony ericsson ra mắt chiếc W810i trên tạp chí Echip Mobile thì mình đã bị mê hoặc bởi ngoại hình , những tính năng nổi trội , những thông số kỹ thuật của nó :
và đó cũng là ngày đầu tiên mình đặt quyết tâm phải mua bằng được chiếc điện thoại này trong thời gian ngắn nhất có thể.
Hai tháng nghĩ hè năm thứ 2 - 2006 cũng là khoảng thời gian mình chịu đi làm thêm nhiều nhất , từ sáng 8h sáng tới 8h30 tối ,cv lúc đó chỉ là phụ quán cơm trên đường Hùng Vương –Q5 với đồng lương 2,3/tháng . Sau hơn 3 tháng dành dụm,hạn chế tối đa chi tiêu và vay mượn thêm bạn bè , mình đã sỡ hữu được chiếc sony W810i màu trắng với số tiền 6,9xx tr- một con số quá lớn đối với sinh viên như mình lúc bấy giờ , phải 2 ngày sau mình mới có tiền mua sim gắn vào máy và thực hiện cuộc gọi đầu tiên ,1 kỷ niệm không bao giờ quên. Và đó cũng là ngày hạnh phúc nhất từ khi mình bước chân lên SG khi đạt được mục tiêu đầu tiên của mình đặt ra – ngồi viết những dòng này mà tim mình như đập nhanh hơn , nghẹn ngào hơn trong từng hơi thở.
Mình thật tự hào khi được bạn bè xung quoanh khen chiếc w810i và truyền tay nhau xem những ngày đầu mình mang lên lớp , càng tự hào hơn khi đó là công sức của mình vất vả mới có được. Từ đó chiếc W810i gắn bó với mình như hình với bóng,mình đã tận dụng tất cả những tính năng của nó để phục vụ cho nhu cầu học tập và giải trí của mình
Quảng cáo
Symbian và lập trình java là những nền tảng lớn và căn bản nhất của điện thoại di động lúc bấy giờ , mình không phải mày mò nhiều vì echip mobile luôn là người bạn đồng hành , và có thể dễ dàng cài được những ứng dụng cần thiết như từ điển anh việt , maps ,opera mini, yahoo chat... và 1 số game mini mà mình thường chơi những lúc rảnh rỗi.
Ngày đó phong trào Mod system/camera/acoustic/flash themes/ patchs.... của các máy sony ericsson cũng rầm rộ và lớn mạnh như ROM của symbian và mình cũng mày mò hàng giờ , hàng ngày trên các trang như esato,topsony,se-cafe để tự tạo cho mình 1 bản acoustic/camera tuyệt vời nhất cho chiếc W810i của mình.
Sony W810i gắn liền với hầu hết những chuyến đi chơi , những kỷ niệm buồn vui thời đó của mình , mình chụp rất nhiều hình bằng chiếc w810i nhưng tiếc là ổ cứng pc bị hư vài lần nên đã mất gần hết ảnh chụp đẹp, chỉ còn giữ được vài tấm đã upload lên photobucket mà mình vừa lục lại được , tuy camera chỉ là 2.0 pixel – quá nhỏ bé nếu so với những camera phone sau này mình sở hữu như Sony K850i , Satio, Nokia N8 , 1020 và hiện tại là 1520 nhưng chất lượng ảnh của W810i thời bấy giờ là quá tuyệt vời :
Quảng cáo
và một số ảnh chụp bằng P990i chất lượng tương đương để ae thấy 2.0 pixel của sony tốt như thế nào :
Sau này mình có đổi thêm rất nhiều model điện thoại khác nhau nhưng mình luôn tự hào sony walkman W810i mod acoustic là một trong những chiếc điện thoại nghe nhạc hay nhất mà mình từng sở hữu dù là iphone, beat của HTC...” đây chỉ là cảm nhận cá nhân và w810i gây ấn tượng quá lớn đối với mình tới tận bây giờ“.
Chiếc W810i đã gắn bó với mình hơn 8 năm rồi đó các bạn – 1 quảng thời gian đủ dài cho 1 chiếc điện thoại đúng ko ?
Hình này mình chụp sau 2 năm sử dụng :
Và hình hài e nó bây giờ , mình và e nó bị té xe , thật tiếc là đã ko thể giữ e nó lâu hơn đc ! Tuy hình hài bên ngoài ko đẹp nhưng kết cấu bên trong thì tuyệt vời - sử dụng không 1 lỗi lầm,pin 3 ngày thoải mái nghe gọi vì em nó vẫn đang dùng để gọi sim 2 và để nghe nhạc hàng ngày ^^! và quan trọng là sống với nhau 8 năm nhưng em nó vẫn còn trinh nguyên như ngày đầu !^^
Dù có thế nào đi nữa thì hy vọng sonyericsson W810i sẽ là TÌNH ĐẦU và TÌNH CUỐI nhé !