Hôm trước Tết cầm 1 con MBA mid 2010 tính mua về thay 8GB RAM vô xài. Rốt cuộc ko có cái vít nào mở được nắp máy. Chạy nát khu Tôn Thất Tùng - Bùi Thị Xuân hỏi tiệm nào cũng lắc đầu. Sau đâm liều vô 1 cửa hàng Apple gần xôi chè BTX hỏi thử thì anh chủ cho mượn con vít B5 mở ra ok. Ảnh hỏi mở ra làm gì ? Mình bảo để thay RAM, ảnh nói con này RAM dán keo sao mà thay làm mình chưng hửng 😔 Sau cũng trả được cho chủ cũ 😁
Máy mỏng nào cũng dẫn đến dán keo, mình thì không chê bai chuyện dán keo, nhưng cũng thấy hài, có cái máy mở ra cấp độ khó là 2, dán keo, bị chê là xấu nội thất và gì gì bao nhiêu thứ, hôm nay mở một cái cũng dán keo tùm lum, cấp độ khó là 1, toàn khen thôi, đẳng cấp gì gì bao nhiêu thứ. Cùng một kiểu khó sửa và dán kéo tùm lum. Thật sự có không ít các bác từng chê mươi hôm trước và vừa khen hôm nay xong y như kiểu vừa chê nước cống thối vừa khen nước cống ngon.
vâng nếu đã xài macbook mà còn sợ hư nữa thì chắc mình nghĩ người xài cũng ko phải dạng vừa đâu ko vợ thằng đậu thì cũng thuộc dạng trong đầu toàn đất 😔
Theo cảm nhận của mình thì thấy bên trong của MacBook Pro Retina 2015 vẫn tinh tế hơn con này... ít ra còn có thể nâng cấp SSD và mở nắp dưới ra rất dễ không có dây nhợ lòng thòng...hihihi