Cái gì đúng thì cần trả về giá trị đúng của nó chứ ko phải tự hào kiểu mù quáng dàn dựng che đậy. Mình sinh ra và lớn lên ở thời bình của VN, nhưng thật sự rất thấy khó chịu những việc che đậy ko minh bạch cũng như thệu dệt dù của bất cứ bên nào. Thời buổi này có đầu óc suy nghĩ thì biết chọn lọc và biết đúng sai thông tin tràn lan chứ ko phải bảo thủ chỉ nghe răm rắp 1 bên.
bạn nokfev thân mến!
mình có một ông bạn làm bên Bộ Taì chính, hồi trước cùng đi du học sinh với nhau bên Sorbonne-Pháp, ông ấy nói chỉ có thằng ngu mới đi so Hà Nội với Sài gòn. Hai thành phố đó khác nhau về tính chất và ý nghĩa. Người Trung Hoa họ thừa biết Thượng Hải giầu hơn Bắc Kinh nhiều nhưng tại sao họ chả bao giờ đi so Thượng Hải với Bắc Kinh. Sao Annamite mình đánh đuổi được dân Phú Lăng Xa 60 năm rồi mà vẫn không gột rửa được hết những tàn dư ngu muội do tụi Phú Lăng Xa nhồi nhét vào đầu óc ấu trĩ của dân Annamite mình?
Chính tụi Phú Lăng Xa để dễ bề cai trị chúng đã cố tình chia nước ta thành 3 kỳ với 3 chế độ cai trị khác nhau, để đến nối bây giờ bọn thanh niên khi nói đến người miền Bắc vẫn còn miệt thị chúng ta là VẸM và "dân Bắc Kỳ" ?
Hà Nội của chúng ta là đất Rồng bay ngàn năm văn vật nơi tập trung tất cả các bộ óc tinh hoa nhất của đất Việt , nơi có những trường đại học, Viện nghiên cứu danh tiếng, chứ có phải nơi tập trung phát triển kinh tế như Sài gòn đâu mà đi so Sài gòn phát triển đô thị gấp 4 lần Hà Nội?
@bless_you
- Nói gấp 4 để trả lời cho ý người em của bạn ! Mình cũng hiểu Nữu Ước không thể đem ra so với Hoa Thịnh Đốn !
- Còn 1 sai lầm không hề nhẹ khi đánh đồng Băc Kì và Hà Nội , Trung kì và Huế , Nam Kì và Sài Gòn !
- Về 3 miền thì cũng không phải do Pháp chia mà do chính người Việt chia từ trước đó bởi 3 nhà
Trịnh (Bắc Kì) , Tây Sơn (Trung Kì) , Nguyễn (Nam Kì)