Thư mời ghi là "Utopia in progress", tinhte dịch là "một điều không tưởng sắp xảy đến". Mình nghĩ là ý của họ ko phải nói đến M9 đâu, mà là nói đến những sản phẩm khác trong buổi giới thiệu hôm đó của họ, ví dụ như HTC Vive hay HTC Grip. Tức là ko có ai nghĩ rằng họ sẽ giới thiệu 1 thứ khác ko phải là smartphone vào hôm đó. Nếu bạn có theo dõi buổi trực tiếp hôm đó, bạn sẽ thấy họ giới thiệu M9 khá nhanh, có cảm giác như họ còn chú trọng giới thiệu Vive và Grip hơn...
Trước ngày giới thiệu hôm đó, HTC có trả lời phỏng vấn rằng hãng muốn khi người dùng nghĩ đến HTC, họ phải nghĩ về một "thương hiệu công nghệ cá nhân" thay vì chỉ là một nhà sản xuất smartphone. Có vẻ như họ đã đặt rất nhiều hi vọng vào Vive và Grip bên cạnh điện thoại.
Nên mình nghĩ chúng ta nên nghĩ sự việc theo nhiều góc độ khác nhau, và trên đó là suy nghĩ của mình ^_^
HTC ra dòng Hpad hoặc con lai giống Note của Samsung khéo hot chả kém. HTC mình thích vì mặt lưng hơi bo vào, nhìn cá tính. Nói chung chưa nghĩ sẽ đổi từ apple sang HTC, nhưng có thể nếu HTC đột phá thêm chút thì bíêt đâu chừng =))
Mình không rõ thông tin buổi ra mắt M9 lắm, mình chỉ biết cái vé mời M9 có cái hành tinh phát sáng nên dựa theo suy đoán của cánh nhà báo thì đó là chuyển biến trên cam.
Mình cũng k anti gì htc vì nhà mình xài cũng nhiều ng, phải bảo htc rất bền đấy chứ,chỉ có mảng cam ultrapixel là bực bội thôi ^_^
@aidonkno
Thì tùy vào suy đoán của mỗi người mà, cái hình đó mình thì nghĩ nó tượng trưng cho những gì nhìn thấy được trong kính thực tế ảo Vive, ý nói hình ảnh mà nó đem đến rộng lớn, đẹp như những ngôi sao phát sáng đó vậy ^_^
Mình thì chưa xài qua đồ của htc, cũng ko phải là fan gì hết, chỉ là mình hay xem tin tức công nghệ nên có để ý và có những suy đoán như vậy... Hi vọng trong tương lai sẽ có dịp trải nghiệm sản phẩm của họ ^_^