Sự thật là suốt ngày ôm cái smartphone như này là không ổn rồi..dọc những cái quán ven Hồ Tây mình đi qua thấy những đôi ngồi dán mắt vào điện thoại ngồi uống nước mía mà mình giật bắn mình khi liên tưởng đến bản thân..smartphone đúng là đang làm cho mọi ngừoi xa cách rồi. và giờ đây khi làm mình đã để máy ở nhà và ôm em tình xưa nghĩa cũ nokia E71 đi làm..cảm giác thật mĩ mãn thoải mái vô cùng...
đọc cái topic này mới thấy bảo sao bây giờ tinhte hay có chửi nhau thế, có mỗi cái việc ôg ít tiền thì chọn thêm mục giá tiền vào, ôg thích cỡ thi thêm size vào mà cũng ko chịu làm rồi cứ lên kêu than là toàn ra máy nhiều tiền với này nọ, đến haizzz
các bác phải chọn cả giá nữa 😆) cứ để low thử xem ra cái gì :3
r còn cái mũi tên bên phải nữa, mình bấm ra k biết bn con lạ hoe của Kyocera :v r có cả con HTC one REMIX 😃)