Ước gì trung tâm Sài Gòn gần biển nhỉ! Có giá trị bằng kim cương với người SG...
Còn biển Cần Giờ vừa xa vừa xấu, cát đen thui...
Chiều tối sau khi đi làm chạy xe ra bãi biển, nhúng chân xuống sóng biển, dạo biển, ngồi tán phét với bạn bè cạnh biển, gió biển thổi vào lồng lộng,
ngắm biển đêm, bình minh, hoàng hôn...
Còn gì bằng...
thêm vài cái núi nho nhỏ điểm xuyết thì tuyệt cú mèo...
Nhìn mà ganh tị với nhiều thành phố khác...
Toàn những nơi mình đã đi qua nhưng mà sao ko thấy những cảnh này ta @@
Lần đó mình đi chắc do gấp gáp ko có nhiều thời gian khám phá, tiếc thật hic hic 😔
Tác giả thật khéo post ảnh,mình mới vừa đi Ninh Thuận về phải nói là nếu ko nhớ SG thì mình ko muốn về tẹo nào.Cảnh rất đẹp mà con người thì hiếu khách kinh khủng.Thật mai là Ninh thuận chưa khai thác du lịch chứ khai thác thì mau chán lắm 😁.Bạn mình nhà ở Phan Rang chở ra Bình Tiên đi xâu vào trong nơi có rất ít người biết phải nói là như tiên cảnh,nhớ mãi.Hẹn sẽ ra Ninh Thuận 1 lần nữa trước khi họ khai thác du lịch 😃