tôi bị mất cái nick từ hồi FB mới ra, mà thằng dog facebook này nó láo ở chỗ nó khóa sạch, mất toàn bộ danh sách bạn bè và bài viết, mất sạch sẽ, giờ dẹp fb rồi!
Mình từ đầu dùng tên thật, nhưng dùng Internet thì phải được tự do, có dùng tên thật thì mấy cái khác cũng ảo ( VD: ảnh), trên FB cái gì chả ảo đâu chỉ cái tên. Tốt nhất nên dẹp bớt FB đi là hợp lý
Các bạn đừng vội trách Facebook, vì
1. Kẻ khác Lấy hình và tên bạn để lừa đảo, nếu lỡ Friends của bạn bị lừa đảo thì sao, có rất ít người rành công nghệ để chống lại lừa đảo => bắt dùng tên thật chống cái này khá hiệu quả
2. Có kẻ dùng nick ảo bôi nhọ hoặc nói xấu hoặc chửi bạn => bạn có muốn facebook bảo vệ bạn để khóa account kẻ xấu không, nếu không biết ai thật ai giả thì xử lý không được, dùng tên thật + giấy Chứng minh mới xử lý được.
3. Bạn hoặc Friends bị Hack nick thì coi như mất nick, không thể kêu facebook trả lại account, vì đâu biết ai là chủ thật của account => có bao nhiêu người chịu.
4. Tổ chức phản động lợi dụng facebook để chống phá đảng và nhà nước, Việt Nam sẽ chặn facebook => vào facebook rùa bò như ngày xưa, khi được khi không. Nếu không quản được nữa thì một số nước có thể ra luật cấm cài app Facebook luôn (Việt Nam có thể dùng cách này lắm).
5. Tổ chức khủng bố dùng nick ảo hoạt động trên facebook => khó theo dõi
Dĩ nhiên là không phải ai củng dùng nick ảo để làm chuyện xấu, nhưng vì facebook không đủ nguồn lực để giải quyết các vấn đề kiện cáo Lừa đảo, hack nick, đòi nick, sức ép từ các chính phủ bắt theo dõi và minh bạch. Sau đó facebook mới không cho xài nick nữa. Đó củng là để bảo vệ chính cái xã hội ảo này khỏi loạn. Xã hội ảo hay thật củng đều phải quản lý bằng quy định riêng.
Tôi thấy cân đo giữa cái lợi cái hại thì vẫn nên ủng hộ Facebook bắt buộc dùng tên thật
Mấy bác cho em chửi cái nhé.
ĐCM thằng cờ hó facbook. Bản thân em, rồi sẽ tới con cháu của em sẽ chẳng đụng đến nó.
em ước mình sẽ là một hacku (anh trai hacker) giỏi, thì việc đầu tiên, cái mà em sẽ phá đó là thằng fb này, chính vì nó mà thế giới mất đi rất nhiều, mổi con người quên mình là ai, giữa mổi chúng ta khi ngồi lại biết nhin nhau, nghe nhau nói, biet cach găp giờ nhau , nói chung là tình cảm đong đầy, con hơn cư ôm cái fb rồi tám 8 8 8 8 8 rồi bình luận, bạn bè cứ gặp nhau là thèng nào con nấy cứ ôm cái fb đó mà tự kỷ,........... mệt.
nói chung là tổ cha thằng FB
Cá nhân e thì thấy bác rảnh quá thôi. Bài nào mới post cũng thấy bác nhào vô, lúc thì comment ok nhưng cũng có lúc... nhạt. Tóm lại vẫn là... rảnh quá, bị ghét cũng đúng thôi. E cũng ghét khi nhìn thấy mặt bác vì cái gì quá cũng phản cảm. E ko nói lời gì xúc phạm nhé, ý kiến rất là lịch sự, hehe...
Còn về cái topic này, mình ủng hộ Facebook bắt người dùng xài tên thật khi đăng ký vì có rất nhiều lợi ích. Nhưng có thể yêu cầu ghi trong hồ sơ hoặc tên trong ( ) thôi, ko nhất thiết phải thay thế nickname ng ta yêu thích.
đã tham gia internet thì phải chấp nhận chuyện mạo danh, nếu không có khả năng tự xác thực thì đừng chơi cho đỡ bị lừa. Internet mà ép người ta dùng thông tin thật là vô lý, trừ khi nó gây khó cho chính fb trong việc xác định chủ TK.
Riêng mình thì dùng tên thật từ đầu, vì không có nhu cầu bí mật trên fb.
Tái: Bài nói về vụ tên, vô lại thấy cái ông card mới hiểu ra tại sao ông này bài nào cũng vào comment. Không thích quảng cáo kiểu này nên hư card cũng k đến
đối với mình - người từng bị ức chế khi facebook block mình cả tuần chỉ vì loay hoay vụ tên thật thì cực kì ghét chính sách tên thật. Mình không thích thông tin riêng được tiết lộ quá nhiều trên MXH - đưa đến nhưng phiền toái không đáng có
e tên là Trần Văn A - có công việc bắt buộc phải dùng danh tính là A TV -- nhưng facebook cứ khăng khăng Trần Văn A .viết thư feed back qua lại bao nhiêu lần nó cũng không cho .đến bực !