Vào tay nhiếp ảnh gia và cảnh đẹp có khác. Dsã từng xài qua con này và nói 1 câu thôi: như shit, pin yếu, máy chậm, hay văng khỏi ứng dụng do tràn ram, chụp hình kém,... nhưng... ở thời điểm đó nó là vô đối.
Con iphone đầu tiên và cuối cùng của tôi. Nhớ quá đi thôi.
cũng làm liên tưởng đến instagram, nó không phải là cái gì khủng khiếp như photoshop vì thực ra nếu instagram làm được gì thì photoshop...còn làm được hơn thế nhưng style của instagram ảnh hưởng đến trào lưu chụp và filter nhanh sau này.
Chụp gì, sáng tạo mấy thì đường chân trời hay mặt nước không nằm nghiêng, điều quá cơ bản trong nhiếp ảnh.
Con 3Gs là chụp tốt rồi, những con cam kts đời đầu độ phân giải VGA k có auto focus vẫn có thể ra những bức ảnh ấn tượng, hoặc chuyển trắng đen hoặc nhồi filter số nhiều vào.
Mình trước không nghĩ iphone chụp đẹp nhưng mà lúc thấy cái ảnh ông anh chụp bằng iphone 4s xem trên ipad thật sự là mình quá nể cái camera của iphone. Giờ cầm con HTC m8 mà nghĩ mẹ đối thủ của iphone 5s năm ngoái đây mà chụp không bằng con iphone 4s