Năm 2009 tôi sở hữu Sony Ericsson P990i với camera 2 chấm ăn đứt 3 chấm của 3GS, tôi là người không bị cuốn theo táo khuyết cho đến tận bây giờ, nhưng phải thừa nhận là nhờ có iPhone mà mới có những thế hệ smartphone lừng lẫy sau này 😃
thớt kỳ công viết bài rất hay nhưng bị dìm hàng, chia buồn cho thớt. Thành viên tinhte bây giờ...
Tay chuyên nghiệp vào dìm thì không nói, toàn dân "chụp mà hậu kỳ thì nói làm gì nữa" và "đường chân trời không được lệch" thì đúng là...
Xem xong bài của anh, thấy tìm lại được một chút gì đó trong góc tâm hồn mình. Có cảm giác như quãng thời gian vừa qua đã quá vội vã với cuộc sống mưu sinh mà quên mất những giá trị cuộc sống xung quanh mình...
nâng bi iphone. Cần gì stj năm ấy bây giờ mới có s6. Các năm trước đã đầy máy ngon như của HP asus rồi. chạy wm đã ngon rồi. cái nào chả có thời kỳ quá độ
ảnh ọt gì mà xiên xéo chéo hết đi thế kia. Truoc khi muốn phá các qui tắc thì cố chụp cho đep và thẳng thớm đã. Vẹo hết cổ. Nhiều ông chụp như hạch mà lại cứ thích đưa vài câu thơ vài câu triết lý vào chán vãi. Ảnh đẹp thì bản thân nó đã cho ng xem cái cảm xúc rồi. Đưa vài câu vào làm gì cho sến xúa.